mình bị rỉ ối lúc 32 tuần, 12h đêm, đang ngủ, thấy quần lót ướt hơn bình thường. không suy nghĩ ji, mình dậy thay quần rồi đi lên ngủ tiếp. chưa được 5p sau, quần lại ướt, lại dậy thay , vẫn ko nghĩ ji, đến cái quần t3 thì bắt đầu lo, lấy băng vệ sinh đóng. chỉ 1h sau, cái băng vệ sinh ượt nhoẹt. Lúc này mình bắt đầu nghi ngờ đến rỉ ối, mình lên google bắt đầu tìm kiếm thông tin về rỉ ối. thấy các dậu hiệu khá giống, nước rỉ ra ko màu, trên mạng nói mùi tanh, mình ngửi ko thấy tanh rõ đâu. khi bị rỉ ối mình sẽ cảm giác được nhưng ko làm sao ngăn được ( mình thấy nó giống cảm giác khi bị kinh nguyệt ấy ). Các mẹ nên mặc quần lót sáng màu sẽ nhận biết dịch rỉ rõ hơn, nếu thấy có các lợn cợn màu trắng ở trên thì có thể là dịch âm đạo thôi. Đến 4h sáng thấy dịch rỉ ko có dấu hiệu ngừng, mình gọi chồng dậy đèo vào bệnh viện. Các mẹ nên đi taxi nhé, vì nếu di chuyển mạnh, từ rỉ ối có thể trở thành vỡ ối, nếu vỡ ối thì phải sinh luôn đó. Đến viện, sau khi nghe các bsy mắng, sao ko đi từ lúc thấy rỉ mà jo mới đi, đến khi bsy khám thì lại ko thấy dịch rỉ ra nữa, bsy hỏi có mang băng vệ sinh hay quần lót bị ướt bởi dịch đi ko? mình lại ko mang ---> kinh nghiệm là các mẹ pai mang những bằng chứng nghi ngờ rỉ ối đi theo nhé


Bsy bảo mình đóng 1 cái băng khác, rồi đi lại 1 chút ( đi lại dịch rỉ ối sẽ ra nhanh hơn ), nếu đúng là rỉ ối, sẽ chuyển mình sang Phụ sản Hà Nội ( mình đến viện huyện trước ) vì các bsy ở đây ko xử lý được rỉ ối. Lúc đấy là 4h30. đến 5h, mình cảm giác có dịch ối chảy ra, vào báo bsy, bsy gật đầu bảo uh, có vẻ đúng dịch ối rồi, ra ngoài theo dõi tiếp. Và cái tiếp của bsy đến tận 6h mình vẫn pải ngồi đợi. 7h, 1 bsy khác khám cho mình, ban đầu nghe dấu hiệu, bsy bảo có thể chỉ là viêm âm đạo thôi, đến khi khám trong, bsy cũng bảo: uh, có vẻ giống rỉ ối hơn, theo dõi tiếp, lúc này mình hơi bức xúc rồi


Đến 8h, lại khám bsy khác, bsy khám rồi siêu âm bảo ối vẫn bình thường, theo dõi tiếp. đến lúc này thì mình chán lắm rồi, mình thắc mắc, sao bsy đầu tiên khám bảo nếu đúng là rỉ ối sẽ chuyển sang sản Hà Nội vì ở đây ko xử lý được, jo 2-3 bsy khám đều nói là rỉ ối rồi lại bắt em ở đây theo dõi ạ. Chị bác sỹ này quay ra bảo chị y tá, bệnh nhân ko muốn ở đây, cho bệnh nhân chuyển viện. Quay ra bảo mình: jo chuyển viện chị cũng chỉ ghi cho e tự túc thôi. mình bảo thế c ko bảo từ lúc 5h để e tự túc sang bên đấy luôn, bắt em ở đây theo dõi để lấy giấy chuyển viện làm gì ạ? Chị ấy ko nói ji, đi thẳng luôn


Lúc này mình nóng máu lắm rồi, 2 vợ chồng bảo thôi, đi sang luôn bên kia cho đỡ sốt ruột, ở đây cũng ko giải quyết được gì ,ng ta còn làm khó mình thế thì 1 bác sỹ khác lại gọi vào khám. Lần này thì khỏi khám luôn, vì cởi quần ra cái là dịch ối chảy luôn ra rồi. Đến lúc này, anh bác sỹ ( mấy bsy trước toàn là chị ) mới bảo chị y tá, viết giấy chuyển viện cho bạn này đi rồi quay ra giải thích với mình: jo a sẽ chuyển e sang PSHH, nếu giữ được thai thì tốt, ko giữ được pải mổ lấy thai thì bên đấy cũng xử lý luôn, chứ viện jo ko xử lý được trường hợp rỉ ối. Rồi chị y tá đưa bảo hiểm cho mình và nói: Em ơi, bảo hiểm của em ko pải đúng tuyến rồi, e đăng ký ở trung tâm y tế chứ ko pải viện chị, jo e về trung tâm y tế xin giấy giới thiệu của trung tâm rồi lên đây c viết giấy chuyển viện cho. Mình chán chả buồn nói ji nữa, mình bảo thôi ạ, để e đi luôn, jo là 9h30 rồi, quay về xin giấy chuyển viện thì đến bao jo mới sang đến PSHN. Chị y tá vẻ mặt rất đồng cảm:" uh, thế e đi sang thẳng đấy, vào phòng cấp cứu xem có được hưởng bảo hiểm cấp cứu ko, trường hợp của em là trường hợp cấp cứu mà "


Các mẹ thấy buồn cười ko?, mình thắc mắc " thế tại sao em ko được hưởng bảo hiểm cấp cứu ở đây ạ ?", chị y tá ko nói lên lời, mình nói tiếp " trung tâm y tế thì ko trực, 4h e vào viện, các chị đã mắng bảo sao ko vào từ lúc 12h khi có dấu hiệu rỉ ối mà jo mới vào, lúc 12h với 4h thì e xin giấy ở trung tâm kiểu ji ạ?, sao các chị làm khó bệnh nhân bọn e thế ? ", c ấy nhìn mình 1 lúc rồi bảo " thôi, được rồi, đưa bảo hiểm cho c", 1 lúc sau c ấy mang cho mình tờ giấy chuyển viện " đúng tuyến " và bảo mình đi sang PSHN đi, mình cám ơn rồi đi luôn. lúc đấy cũng đã là 10h


--> kinh nghiệm cho các mẹ: phải đòi quyền lợi của mình, đã xác định rỉ ối là sẽ phải nằm viện dài dài, ít nhất cũng pải 1 tuần, nếu gần tuần đẻ sẽ nằm luôn đến lúc đẻ, nếu được hưởng bảo hiểm đúng tuyến các mẹ sẽ giảm được rất nhiều chi phí


Các mẹ phải nhớ, khi bị rỉ ối, phải hạn chế đi lại, đi lại càng ít càng tốt. đặc biệt là ko được leo cầu thang bộ, sẽ làm dịch ối rỉ ra nhiều hơn. Dịch ối ko pải mà môi trường cho e bé thở, dịch ối là môi trường bao xung quanh, bảo vệ em bé khỏi nhiễm khuẩn, nên kể cả bị vỡ ối, nếu trong vòng 24h kể từ khi bị vỡ ối được xử trí em bé sẽ ko sao. bình thường dịch ối ko thông thương với môi trường bên ngoài, khi màng ối bị rách, gây ra rỉ ối, dịch ối sẽ chảy qua âm đạo gây nhiễm khuẩn ngược dòng từ âm đạo vào dịch ối và làm nhiễm khuẩn e bé. Nên khi bị rỉ ối, các mẹ sẽ được tiêm ngày 2 mũi kháng sinh để tránh nhiễm khuẩn ối, sẽ được uống thuốc nội tiết, thuốc giảm co... tùy vào tình trạng của từng mẹ. Các bsy không thể làm cho vết rách lành được, vết rách lành hay ko là do tự cơ thể các mẹ, nếu về rách nhỏ, các mẹ hạn chế đi lại, tiêm kháng sinh đều đặn, vết rách có thể tự liền. các bsy sẽ theo dõi liên tục xem tim thai, cơn gò của các mẹ, siêu âm xem ối còn đủ ko. nếu cạn ối, có dậu hiệu nhiễm khuẩn ối hoặc suy thai thì bắt buộc đình chỉ thai. Còn ối bình thường, lượng dịch rỉ có dấu hiệu giảm, ko có cơn co, cổ tử cung đóng kín, tim thai bình thường vẫn chỉ định giữ thai. Mình bị viêm âm đạo, bạch cầu tăng hơn bình thường, bsy kê thêm viêm đặt âm đạo buổi tối, đặt đến hôm t6, xét nghiệm bạch cầu trở về chỉ số bình thường, ngày thứ 7 mình hết rỉ ối , ngày t8 mình được ra viện


Mẹ nào có hiện tượng rỉ ối đừng lên lo lắng quá nhé, mình thấy đa số các trường bị rỉ ối nằm cùng mình đều theo dõi 7-10 ngày là hết rỉ ối và được ra viện. Các mẹ cũng cố gắng uống nhiều nước bù lại lượng ối mất, tất nhiên ko pải uống bao nhiêu nước chảy vào ối hết, nhưng mình thấy bù nước lúc rỉ ối nước vào ối khá nhiều, vì lúc đầu, mình ra ối khá nhiều, cứ 3h mình ướt 1 băng vệ sinh sau sinh, những ngày đấy, mình uống rất nhiều nước, sữa, nước dừa ( tầm 4l/ngay ), nhưng mình đi vệ sinh rất ít, thậm chí cả đêm ko dậy đi vệ sinh 1 lần nào, trong khi mình ở phòng điều hòa, ko ra mồ hôi, ko bị mất nước qua da nên mình nghĩ nước sẽ vào ối nhiều.và hôm sau mình đi siêu âm, bsy vẫn bảo lượng ối mất ko đáng kể, ối còn nhiều, về theo dõi tiếp. Khi dịch rỉ ối giảm đi, thì mình ko cần đi siêu âm kiểm tra hàng ngày nữa. chỉ theo dõi tim thai, cơn co và xét nghiệm máu hàng ngày ( để xem dấu hiệu nhiễm trùng ối hay ko )


Một điều nữa là khi vào viện có thể các mẹ sẽ phải tiêm mũi trưởng thành phổi, mũi này tiêm đề phòng trường hợp sinh non, bản chất là corticoid, sẽ làm phổi em bé trưởng thành nhanh, cho dù đẻ non nhưng phổi của e bé ko khác gì phổi của các em bé đủ tháng. nhưng nó có 1 tác dụng phụ là làm chậm tăng cân của em bé và làm tăng đường huyết của các mẹ, nên mẹ nào bị đường huyết cao sẽ ko được tiêm ngay mũi này, phải điều trị cho đường huyết giảm về giới hạn cho phép mới được tiêm. Hôm vào viện, mình đói quá đi ăn sáng + tu liền 2 cốc nước mía rồi bsy mới chỉ định đi làm xét nghiệm máu, đường huyết của mình lên gần 8mmol/l, bsy ko dám cho tiêm mũi trưởng thành phổi, hôm sau xét nghiệm máu lúc đói, đường huyets còn 5,1 mmol/l bsy mới cho tiêm. Các mẹ sẽ phải tiêm 2 mũi cách nhau 24h, tác dụng sau 24h kể từ khi tiêm mũi thứ 2. Mũi này cũng rẻ thôi, nếu các mẹ tiêm từ khi em bé còn trong bụng ( chỉ chỉ định cho trường hợp có khẳ năng đẻ non thôi nhé, k pải ai cũng pải tiêm ), mình ko thấy bsy tư vấn nhưng các chị trong phòng bảo nếu bị đẻ non rồi mới tiêm ( là tiêm em bé chứ ko pải tiêm mẹ nhé ) là 1.5tr/mũi ( cái này là mình nghe truyền miệng , ko chắc lắm )


Mình viết bài này sau 8 ngày nằm theo dõi ở viện PSHN, hy vọng giúp ích cho 1 số mẹ. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông :)