Dị ứng chỉ khâu tầng sinh môn, đau thấu trời còn hơn đau đẻ, các mẹ ơi cẩn thận!!!
Em nói thật, đẻ rồi cũng xem như mình trải qua nỗi đau đáng để kể lể với thiên hạ. Thế nhưng em không sợ đau đẻ, cũng chẳng sợ khâu tầng sinh môn mà sợ nhất là vết khâu có vấn đề các mẹ ạ!
Lúc sinh xong, em cứ tưởng là mọi sự hoàn tất thật. Nhưng đợi mãi chẳng thấy bác sĩ vệ sinh, việc siết gì cho. Lúc sau, có một bác khác, mang áo xanh lại chỗ em, ngồi xuống chuẩn bị nào là kim, chỉ… tè le. Hóa ra là em đã bị rạch tầng sinh môn, phải khâu lại. Trong lúc khâu, em có nghe loáng thoáng các bác sĩ kháo nhau “Gớm, cô này may phết, được cả tay thêu của bệnh viện khâu cho thì còn hơn cả khâu thẩm mỹ ấy chứ”.
Ùi, nghe mà mát dạ, không ngờ đời mình xui tận mạng cũng có lúc gặp may thế, được cả bác sĩ khâu giỏi nhất bệnh viện ra tay. Thế thì an tâm lắm rồi… không còn lo lắng gì nữa. Thậm chí, khâu xong, một chị y tá còn lại xem khen vết khâu em đẹp nữa kia.
Nhưng cái chứng gì không biết, lúc chờ đẩy ra phòng hồi sức, người em cứ run cầm cập, răng nghiến kin kít như sắp chết. Em hoảng quá, sợ mình có biến chứng nên nhờ cô hộ lý cho em cái chăn, trùm kín cả người cũng cứ run là run. Mãi đến khi cô cho ly sữa ấm uống thì mới thấy trong người ấm dần lại.
Về nhà, vết may tầng sinh môn của em đã 38 ngày mà vẫn không thấy hồi phục gì. Lúc đầu thì cũng tốt lên, đến ngày thứ 7 bắt đầu lành và ngày 14 thì thấy bình thường hẳn. Nhưng đến khoảng gần tháng, chỗ vết may bị sưng tấy lên, đỏ ửng và sờ vào lúc nào cũng có cảm giác nhức, đến nỗi em ngồi cũng còn thấy đau nữa kia. Nghi bị nhiễm trùng, em trở lại bệnh viện khám thì mới tá hỏa là do em không hợp với chỉ tiêu. Bác sĩ nói trường hợp dị ứng với chỉ tiêu như em khá hiếm nhưng không phải là không. Bác nói phải đợi chỗ vết thương sưng to hơn thì bác mới có thể nặn chỉ ra giúp em được chứ cứ rạch sống thì sẽ rất đau và chảy máu nhiều. Khoảng thời gian đó, em đau đớn khó chịu còn hơn cả đau đẻ vì đi, đứng, ngồi, nằm gì cũng có được đâu.
Sau này, em bức bối quá, lên mạng tìm hiểu thì được biết:
Chỉ khâu tầng sinh môn là chỉ đã được tiệt dùng để khâu liền hai bờ vết thương bằng một chiếc kim cong đặc biệt. Loại chỉ này được chế từ ruột mèo (có tên là catgut) hoặc từ chất liệu tổng hợp. Có hai loại chỉ là: chỉ tiêu và chỉ không tiêu. Chỉ tiêu sẽ tự động tiêu vào trong cơ thể khoảng vài tháng. Chỉ không tiêu sẽ được rút bỏ khi vết thương đã lành.
Một số bà mẹ có thể bị dị ứng chỉ khâu do chất liệu của chỉ vì mỗi công ty dược phẩm lại sử dụng thành phần khác nhau để tổng hợp. Chính vì vậy, thông thường, trước khi phẫu thuật sinh mổ, các sản phụ phải được chỉ định xét nghiệm tiền phẫu. Mục đích của việc này là để kiểm tra mức độ phản ứng của cơ thể với các loại thuốc sẽ được dùng trong lúc sinh nở để tránh dị ứng. Thế nhưng, thực tế, công đoạn xét nghiệm tiền phẫu như thế này đối với khả năng dị ứng chỉ khâu là rất khó. Lý do là phản ứng thuốc xảy ra nhanh trong vài phút đến 1 tiếng, trong khi đó, chỉ khâu phải mất vài ngày, thậm chí là 1-2 tuần mới có thể cho phản ứng.
Khi bị dị ứng với chỉ khâu, các mẹ sẽ thấy tại điểm khâu chỉ, dịch tiết ra nhiều hơn, gây ứ đọng, sưng tấy và tạo điều kiện cho vi khuẩn làm tổ dẫn đến nhiễm trùng. Trong trường hợp này, mẹ có thể sẽ sốt cao nữa đó!
Nếu mẹ nào cũng bị những triệu chứng này như em thì nhớ:
Đi khám ngay để bác sĩ kiểm tra vết sưng. Họ có thể sẽ giúp mẹ mở vết mổ và lấy hết dịch, mủ ứ ngay nếu thích hợp.
Sau khi rút chỉ, dùng thuốc sinh mẹ có thể cho con bú sữa mẹ bình thường.
Thời gian hồi phục tùy mức độ nhiễm trùng nên phát hiện càng sớm càng tốt. Ngoài ra, nhờ cách chăm sóc vết thương tốt mà chỗ sưng tấy cũng lành nhanh hơn nha! Cố gắng giữ cho vết mổ khô và thay băng, vệ sinh hàng ngày. Tránh cho người khác xem vết thương vì vi khuẩn từ bàn tay và không khí, thậm chí nước bọt khi nói chuyện có thể làm cho vết thương bị nhiễm trùng.
Một khi vết thương đã lành, mẹ sẽ thấy ngứa vì da non mọc lên. Nếu gãi nhiều lúc này sẽ rất dễ làm da trầy xước và tái viêm lần nữa. Do đó, mẹ nhớ nhịn ngứa chút xíu nha!
Đến nay thì vết thương của em đã lành, đi lại được rồi nhưng đúng là mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đau đớn vì dị ứng chỉ khâu tầng sinh môn mà em đây cứ ám ảnh mãi các mẹ ạ! Sinh nở với em xem ra không ngại, chỉ ngại nhất là cái vụ tầng sinh môn này thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1