Thấy phụ nữ mình thật khổ, tháng nào cũng dính đèn đỏ, rồi đau bụng, thay đổi nội tiết tố, rồi những vấn đề gặp phải khi mang thai. Em thấy sợ nhất là táo bón các mẹ ạ. Chẳng cái nào sợ bằng. Không phải là lâu đi, 1, 2 ngày đi vẫn táo bón là chuyện bình thường. Mỗi lần đi wc là phải bảo ông chồng có xử lý gì thì làm nhanh đi, sau đó WC phần em.


Không biết có mẹ nào bầu bí mà không phải trải qua hoặc là chỉ táo bón nhẹ không ạ? Có thể mách cho em biết ăn gì để hạn chế tối đa không? Chứ em thấy mệt quá luôn, kiệt sức thật sự. :(((.