Con yêu, đây chính là dấu vết tình yêu để mẹ mang con đến với thế giới này!
Bất kì người mẹ nào cũng mong muốn sinh con bằng đường tự nhiên, tức là qua ngã âm đạo, vì những lợi ích nhất định mang đến cho con như con nhiều sức đề kháng hơn, con khỏe mạnh hơn, mẹ về sữa nhanh hơn, hệ hô hấp của con tốt hơn… Tuy nhiên, đôi khi vì một số lí do nào đó, mẹ buộc phải sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ, như xương chậu mẹ hẹp, con nằm ngôi mông, đầu con to quá, con nặng cân quá, mẹ bị nhau tiền đạo,…
Khi người mẹ phải trải qua sinh mổ thì vẫn phải chịu rất nhiều đau đớn, chứ không hề nhẹ nhàng như nhiều người vẫn tưởng. Trong lúc mổ, bác sĩ sẽ chích thuốc cho mẹ, điều này hoàn toàn đúng, vì đây là điều bắt buộc khi làm phẫu thuật. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, mẹ đau như muốn chết đi ấy chứ, có ai tưởng tượng rằng bỗng dưng bụng mẹ bị rạch 1 đường dài cả gang tay không? Nó sẽ đau như thế nào không, và vết thương mà nó để lại ảnh hưởng như thế nào không? Có mẹ nào từng sinh mổ, hoặc chí ít đã xem các video mổ cận cảnh thì cho biết cảm xúc, cảm giác như thế nào? Vết mổ đẻ không hề đơn giản, phải qua bao nhiêu là lớp, nào da, nào mỡ, nào tử cung,… lấy con ra xong rồi khâu lại từng lớp ấy, mẹ tỉnh dậy, ngồi còn không nổi, chỉ cần cử động là đau thấu trời xanh, bởi vậy làm ơn đừng bao giờ nói mẹ đẻ mổ là không thương con, nhé :)
Mẹ đẻ mổ thì bác sĩ sẽ mổ dọc hoặc mổ ngang bụng mẹ, tuy nhiên, ngày nay vì lí do thẩm mỹ, các bác sĩ sẽ mổ ngang cho mẹ, vừa chỗ ngang với quần chip, nên khi mẹ mặc bikini vẫn có thể che lại được. Nhưng vết thương vẫn còn đó, và mãi mãi nằm đó, như một minh chứng cho tình yêu mẹ dành cho con
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1