Chào các mẹ,


Em thấy đã có những topic về con gò tử cung, nhưng em thấy khá đặc biệt là em mới được hơn 15 tuần nhưng đã có những cơn gò tử cung. Em rất lo lắng, muốn hỏi kinh nghiệm thực tế của các mẹ và cũng chia sẻ những điều em đọc trên các trang báo và diễn đàn của Việt Nam và nước ngoài về cơn gò tử cung. Em viết dài dòng thì các mẹ thông cảm nhé.


Cách đây 3, 4 ngày em thấy thỉnh thoảng bụng hơi cứng 1 góc, có lúc thấy như có chuyển động. Vì mang thai lần đầu chưa có kinh nghiệm, không thấy gì khác và nghĩ là em bé chuyển động, thai máy sớm nên em không thấy lo gì. Nhưng tối hôm thứ 6, em thấy bụng cứng hơn, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, còn xem TV cười khanh khách :). Khi người nhà em biết, bảo cứng bụng là co thắt tử cung đấy, em mới lo sợ và đi nằm nghỉ, không đỡ nên uống 2 viên Spasmaverine, em làm TTON nên có sẵn thuốc này, làm TTON nên nhiều nỗi niềm lắm, có bầu cũng vẫn lo lắng lắm. Nhưng không thấy đỡ, bụng cứ thắt lại 1 góc, quyết định sáng T7 hôm sau đi khám. Ngay trước khi đến phòng khám thì tự nhiên bụng mềm như bình thường, bác sỹ bảo thai bình thường trộm vía, nhưng nếu có co thắt thì là rối loạn cơn co, cho thuốc uống chống co thắt cũng giống spasmaverine 1 tuần (4v/ngày), và nên nghỉ ngơi. Thực ra từ hồi làm TTON em đã nghỉ việc ở nhà rồi, nên lúc nào cũng nghỉ ngơi, chỉ đi lại trong nhà. Đến đêm thì tự nhiên bụng lại hơi cứng, lúc là góc bụng dù đã uống thuốc, và cả ngày hôm nay bụng vẫn thế, không đau. Nằm chán nên em dậy và vào đây.


Có mẹ nào gặp trường hợp như em chưa, cho em kinh nghiệm thực tế với. Em nên làm gì ngoài việc nghỉ ngơi, uống nhiều nước? Có cần lo lắng về chuyện có khả năng sinh sớm không?


Em tìm hiểu trên mạng thì nói về cơn gò Braxton Hicks, nhất là các trang nước ngoài. Có những đặc điểm em thấy giống, sau đây là những điều em rút ra được, có thể bổ ích cho em và các mẹ tham khảo:


- Cơn gò Braxton không đau, chỉ khó chịu, có thể chuyển tư thế, đi lại, nói được bình thường (nghĩa là nhịp thở bình thường). Không đều, xuất hiện và biến mất đột ngột.


- Khi nào có cơn gò Braxton: có thể do mẹ hoặc em bé hoạt động tích cực (very active), sờ vào bụng, thiếu nước, khi bụng chứa nhiều nước tiểu, sau sex.


- Có người trải qua, có người không.


- Những mẹ đã sinh con nhiều lần sẽ cảm nhận rõ hơn và sớm hơn.


- Với search từ khóa "15 weeks has Braxton Hicks": Có những trường hợp cảm nhận cơn gò sớm, 14, 15 tuần... Có những mẹ trước khi sinh vài tháng, có mẹ bảo suốt mấy tháng trước khi sinh, ngày nào giờ nào cũng thấy. Thế thì stress nhỉ.


- Phải làm gì khi có cơn gò Braxton: Thay đổi tư thế, tắm nước ấm, uống nước hoặc sữa. Hỏi bác sỹ nếu không chắc chắn, hoặc bị đau. Theo em đọc từ nhiều mẹ ở Mỹ thì bác sỹ chẳng cho thuốc gì cả, bảo là không phải lo lắng, chỉ có 1 mẹ bảo là bác sỹ cho đặt viên progesterone 100mg (3v/ngày).


Đó chỉ là những điều em đọc được, chứ bác sỹ em khám cũng không nói em có cơn gò Braxton, và tất nhiên em rất lo lắng. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em nhé.