Con em được 18 tháng rồi , chưa cai sữa . Nhưng khổ thân em , em lại bị dính bầu được 3 tuần . lần trước em đã hút thai 1 lần rồi thấy sợ quá . Bây giờ lại có thai không biết tính sao đây . Chồng thì không cho giữ ( chắc tại đứa trước con gái ) Nhưng lần này em không muốn bỏ vì em thấy như thế là ác quá . Lần trước do con em bé quá , cháu có được 8 tháng , khi hút thai xong , em về không ngủ đc , khóc sưng cả mắt . Theo các mẹ lần này em phải tính sao đây . Khổ thân em quá . Mà đứa này con gái chắc chồng bỏ mất . Hic híc . Các mẹ tư vấn cho em với . :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
CON E DUOC 1 TUOI ROI JO DANG CO BE DC 4 TUAN
E CUNG MUON DE NHUNG K...
Lại càng mong con gái, dù là Canh dần cũng mong vô cùng...
Mẹ nó đừng bỏ...Tội lắm.