Chào các mẹ thông thái,


Đầu tháng 3/2014 là em sinh mà vẫn lăn tăn xem sinh ở đâu quá.


Quê em ở Quảng Bình, lấy chồng Hà Nội, nhưng bố mẹ chồng đều đã mất hết rồi.


Vợ chồng em định là Nếu em sinh ngoài Hà Nội thì mẹ đẻ em sẽ ra chăm em khoảng 1 tháng, đầy tháng thì mẹ con em sẽ về quê ngoại ở cho đến khi hết thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng mới ra hà nội đi làm lại. Chồng em muốn sinh ngoài này cho yên tâm.


Mẹ đẻ em thì vẫn thích em về quê sinh rồi bà chăm luôn 1 thể nhưng bà ko ép buộc cũng tùy vợ chồng em thôi. Nhưng mà mẹ em cũng không ở lâu quá ngoài Hà Nội với em dc vì còn cháu nội và cụ nội ở quê cũng cần có người chăm sóc nữa.


Các cô chồng thì khuyên 1 là về quê trước khi sinh, 2 là sinh ngoài này thì đợi đủ 5-6 tháng con cứng cáp rồi về chứ con mới được 1 tháng mà đi xa thế thì tội con lắm.


Em băn khoăn quá, không biết tầm 1 tháng sau sinh thì 2 mẹ con có về quê được không vì em vẫn nghiêng về phương án này hơn. Nếu về thì chồng em sẽ lái xe nhà đưa cả 2 mẹ con và bà ngoại về 1 lần, chứ không phải đi xe khách. Bình thường thì em vẫn đi về quê tốt, ko say xe gì nhưng chỉ hơi mệt thôi. Từ hồi bầu đến giờ em cũng đi về quê 2-3 lần rồi.


Các mẹ thông thái nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên với. Em chỉ lo đi xa thế sẽ mệt con thôi. Em suy nghĩ quá