Bửa nay rảnh mình kể lại chuyện này để các mẹ sắp "khai hoa nở nhụy" đỡ sợ. Hồi mình sinh em bé, bị chuyển dạ tới 1 ngày 1 đêm. Nằm chờ ở bệnh viện nghe các mẹ 88 vui và quên cả đau. Một chị được đưa lên bàn sinh rồi, đau quá cứ rên rĩ và khấn vái "Đau quá...Nam Mô A Di Đà Phật...Nam Mô..." Ông bác sĩ đỡ đẻ la "Trời Phật nào vô đây, kêu tôi nè". Bà chị chúng ta nhanh nhảu (dù đau thấy 8 ông Trời) "Đau quá...chắc chết quá...bác sĩ ơi cứu con...chắc chết mất thôi". Bác sĩ quát "Chết sao được mà chết, bệnh viện to đùng, tui đứng đây, ai để cho mấy người chết được" . Bà chị...hết dám rên rĩ " Mình nghe câu chuyện ấy xong tự nhiên vứt đi những nổi sợ vu vơ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Hóa ra bài viết này mãi tận năm 2005 cơ ấy. Vẫn tồn tại vói...
Cái này phương Tây đang nghiên cứu nhưng mà Phương Đông thì đã có...
sao bạn biết là ko...
Hiện giờ em cũng chưa hình dung được phải chuẩn bị những gì khi đi đẻ và khi...
Mình thấy có mấy bài về giảm đau khi sinh, post lên để các bà bầu tham khảo
- Mục...
sao mình chẳng thấy cái link nào thế bạn ơi
Có mẹ nào sinh em bé vào tháng 11/2005 ở Sài Gòn không? Mẹ Gấu con đang muốn tìm người bạn cùng thời điểm đây.