Em đi SA ở phòng khám, vì nhà xa quá, đạt mốc 12w thì sẽ đi khám ở Từ Dũ luôn


Em QH ngày 2/4/2012


Ngày 1 của kỳ kinh cuối là 26/03


Ngày hết kinh là 29-30/03/2012


Lần SA đầu: 15/05/2012 - Lúc này chưa chuẩn bị tinh thần SM nên chỉ dám SA ở phòng khám thôi ạ.


Số thai: 01


Ngôi: di động


Tim thai: 134 l/p


CDP (CRL): 8mm (nhìn hình SA chỉ thấy 1 túi trống xinh xinh thôi)


Nước ối: TB


Chỉ số ối: 2,1cm


Nhau bám mặt trước


Bất thường: Nhau bám yếu


Lần SA 2: 15/06/2012 - SA ở phòng khám Cộng Hòa


Số lượng thai: 01


Tim thai 157 ck/p


Cử động thai (+)


Ngôi thai: di động


CDĐM: 46mm (thấy đc bé trên hình SA rồi ạ)


DKLĐ: 15mm


CDXĐ: 40mm


ĐKNB: 13mm


CVB: 40mm


Dộ mờ da gáy 1.1mm (Bác sĩ nói là yên tâm)


Tuổi thai ước tính 11 tuần


Dự kiến sinh là 9/1/2013 +/- 2 tuần


Dị tật Ko


Ối bình thường


Dây rốn bình thường


Rau: vị trí bám: mặt trước TC


Độ trưởng thành 0


Chi tiết khác: TC ngã trước, nhau thai 3 mạch máu


KL: 1 thai sống 11t trong buồng TC, nhịp tim 157 ck/p


Bác sĩ ko nói gì nhiều, dặn về uống thêm sắt, và bảo bé có vẻ nhẹ cân (nhẹ hơn chuẩn 5gr), nhưng em tìm hiểu thấy sau tuần 16 mới quan trọng vụ cân nặng, trước có topic chuyên tu vấn cho chị em mình vị chỉ số này, giờ ko có nữa, nên em đăng nhờ chị em rành rẽ có kn xem giùm xem bé của em có bị nhẹ cân ko? Em làm sao để bé lên cân? Em định tuần sau sắp xếp 1 ngày lên Từ Dũ khám mốc 12t và nghe bảo chờ lâu lắm (nghe bảo SA nhiều ko tốt nhưng em cũng muốn xem có cách nào trong 1 tuần cải thiện gr cho con).


Nếu đi TD, em nên đi lấy số từ khoảng mấy h hả chị em? Có cần kiêng hay chuẩn bị gì ko? Em có thể yêu cầu nghe tim thai ko? Em 24t, lần đầu có bé mà lại còn là SM nữa nên cũng hơi tủi 1 tí...


Em thì ko ăn đc gì mấy, nôn nhiều buổi sáng dù bụng ko có gì, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, cả ngày có khi tối chỉ xuống làm đc 1/4 chén cơm nhai trệu trạo cho xong, chứ cả ngày chỉ nghe đến mùi đồ ăn là em chả nuốt nổi, có khi đc 1/2 ly sữa, cái chính là em thân nhiệt em giảm, em ớn lạnh và rất lạnh, nhất là đoạn 5-6h sáng trời SG mà đắp chăn bông vẫn run cầm cập (từ khi biết có bé lúc bé khoảng 4 tuần đến giờ là em bị lạnh như thế), lúc đi khám thì lại quên ko hỏi, cái vụ lạnh này có liên quan gì ko chị em?