các mẹ ơi , kể em nghe hành trình đi sinh của các mẹ để em có chút kinh nghiệm đi, sinh thường hay sinh mổ bây giờ?
dạo gần đây em thấy có nhiều ý kiến trái chiều về sinh thường và sinh mổ. em sợ nhất cái giai đoạn rạch cửa mình ,vì nghe cô cùng phòng bảo cháu của cô sinh thường bị rạch cửa mình bị nhiễm trùng vết rạch toét ra sưng vù ko khít lại nhìn cứ như 2 b... ấy. e thấy sợ quá, tuy em mới mang thai được 17 thôi nhưng nghe hành trình sinh con của mấy chị thấy khổ sở đau đớn thế , nên cũng sợ lắm.
mấy chị cho em biết về cảm giác và hành trình sinh em bé của các chị các mẹ được ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
8h30 đã sinh ra em bé rồi.
ban tim hieu xem làm the nào de tư cung mở nhanh ấy.
tôt lắm...
Noi chugn ai cũng sơ, nhưng cái gì đen cứ cho...
Vừa len viện thì đi thẳng vào phòng sinh luôn, chưa cả kip thay quan...
e đau bụng...