Tình hình là hôm qua em đi siêu âm ở bs Hưng chỗ Vạn Bảo, quen thuộc vẫn hay chờ đợi để được bác ý siêu âm cho.


Sau khi đợi chờ 40p thì được lên bàn. Câu đầu tiên mà lúc nào nhìn thấy em bác ý cũng hỏi: Có ăn được không em?. Không như mọi khi, thay vì trả lời: em nghén lắm, chưa ăn uống được gì, đang cải thiện miệng lưỡi dần dần đây...lần nay tươi hơn 1 chút, em trả lời: hì, sau tết em cũng đỡ nghén nên ăn lại rồi, mặc dù không nhiều và buổi sáng ngủ dậy vẫn buồn nôn nhưng mà ăm uống cũng đỡ.


Đến phiên kể lể: Cả tuần vừa rồi, nửa đêm là em bị đaubụng quặn lại, chảy cả nước mắt...bụng cứng lại và hay bị đau ở vùng trên + 2 bên hông...em có sao không a?


Trả lời, mặt nghiêm chứ chẳng tươi như mọi khi: Thôi cô ạ, a nhìn a biết mà, bụng gì mà cứng như này. Đi lại cho lắm vào, đấy! thằng ku nó buồn thiu đây này ( chỉ vào màn hình siêu âm :Sad:)...26w hơn rồi mà con đc có 859gr trg khi ngta được phải 1kg r. Nói có nghe đâu cơ chứ. Thôi, a kê cho cái đơn, về mua thuốc giảm co spasmaverine mà uống ( lần thứ 3 từ lúc chửa phải uống rồi :Sad:). Uống thêm DHA em nhé, xg khi nào hết bị đau bụng, cứng bụng thì đi tiêm đi...


haiz...em buồn...xuống nhà cân..khóc luôn. Hôm mồng 9 âm lịch cân là 49kg, thế mà hôm nay cân đc có 48kg. Vị chi từ lúc mang bầu đến giờ là sụt 4kg. Chồng em cũng buồn nhưng mà cũng đành đứng nhìn vợ, thi thoảng an ủi chứ biết tính em hay suy nghĩ nên k dám bảo gì nhiều.


Các mẹ ở đây có ai bị giống em không? Có cách nào giúp con em tăng cân k các mẹ? hic, em thương bé lắm, cứ nghĩ đến con là lòng lại run run vì nghĩ mình có lỗi với con.