Có mẹ nào giống mình không nhỉ, cứ mỗi lần đi SA là mình lại mệt mỏi, mất ngủ mấy đêm. Lo lắng cho con là một chuyện, chuyện khác là áp lực từ phía BMC quá lớn. Lần nào đi SA về cũng kho làm hài lòng các cụ. Lần khám nào BC em cũng muốn có hình ảnh cháu 4D rõ nét, các chỉ số rõ ràng. Em thì ko dám SA 4D nhiều, 2D về thì lại bị ăn chửi. BMC em cũng ko cho SA ở các pk tư nhất định bắt vào bệnh viên khám, mà các bác bít rùi đấy, máy SA ở bv thì chán lắm. Giải thích thế nào cũng ko chịu nghe!bảo là bệnh viện lớn như vậy máy móc phải tốt hơn ở ngoài chứ. Bít là quan tâm đến cháu nhưng ông bà gây áp lực cho mẹ nó quá. Có lần BC em nói đáng sợ tới mức em òa khóc và cả đêm đó ko ngủ được vì uất ức quá và thương con quá (BC em mắt kém nhìn hình 4D bảo cháu dị dạng). Em chỉ mong mau đến tháng sinh để đỡ bị áp lực này!Buồn quá!