Em đang mang thai tuần 36, mà bị ngứa do ứ mật trong gan ngứa toàn thân, em gãi giờ nhìn như ghẻ vì ko thể chịu được. Mọi người bày cho đủ kiểu như: tắm lá khế, tắm xơ mướp, tắm mướp đắng, lá chè xanh, ... và em cũng đã thử lần lượt từng cái mà ko hợp, ko thuyên giảm, ngứa dã man luôn. Giờ thì em toàn tắm lá chè xanh thôi nhưng chẳng đỡ chút nào. Khổ lắm.


Ban đầu là ngứa 2 chân, sau lan lên cả đùi, rồi lên lưng, bây giờ là cả tay và mặt nữa. chỗ kín cũng bị ngứa ngoài khủng khiếp, rửa nước lá trầu ko cũng chẳng ăn thua. Bực nhất là đêm, người nó cứ nóng ran lên rồi ngứa lăn tăn lung tung cả người, mấy hnay nó ngứa nhất là lưng và tay, mặt. Em phát khóc lên, đêm cứ phải dậy lấy khăn ướt lau, chà mà được lúc lại đâu vào đấy. Ban đầu chườm đá nó có đỡ nhưng lâu thành quen nên chẳng có tác dụng luôn. Em hết thuốc chữa rồi.


Hôm qua, đi chợ thấy mấy bác bảo mày ra lấy thuốc nam mà uống, chứ mày bị từ trong mà phát ra có tắm tát gì cũng ko được đâu. Ra bảo người ta lấy cho thang thuốc kim ngân và quả ké mà uống cho mát gan. Em về bàn với chồng nhưng chồng em cũng sợ nên ko cho uống. Hnay em đi em quyết định mua mầ́y lạng về uống thử, nhưng cũng lo sợ. Ngưỡi bốc thuốc thì bảo thuốc này mát gan uống chẳng sao, ko ảnh hưởng đến thai, mấy bà bày cho mình cũng bảo "ngày xưa bác ngứa đến mức gãi ko đã bác lấy sống dao kì lên da cho tóe máu mới thôi. Thế mà lấy thuốc kim ngân với quả ké uống 3 ngày là đỡ hẳn. 1 tuần là mất hết luôn. Con đẻ ra cũng trộm vía lắm". Nghe vậy nên mình lấy thuốc nhưng uống cũng lo lo. Mọi người có ai hiểu biết nhiều về cái này thì góp ý cho em với.


Em sắp chết vì ngứa rồi, người em jo ko ra người nữa. do em gãi nhiều nên toàn là vết sẹo thôi. đã thế hôm trước quên mất lại ăn 1 ít rau muống jo em lo sẹo nó lồi quá. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu