Mình xin phép mod và các bạn cho mình mở topic này để có chỗ cho mình bám víu hy vọng va không nghĩ linh tinh trong những ngày nằm im, gác chân lên gối để giữ con ntn. Mình và chồng năm nay cũng 32t rồi.Mình ao ước được có bầu và sanh con ( hình như đứa bạn nào của mình cũng làm được) mà sao dv mình chỉ là ước mơ cao xa quá.


Mọi người ơi, mình bị lưu thai cách đây gần 2 năm. Sau bao thời gian cố gắnng để có thai lại và đang trong thời gian đi khám để làm IVF. Nếu có bạn naò ở nước ngoài mới hiểu được cái sự khó khăn trong trình tự khám bệnh ở nước ngoài, một cuộc hẹn là cả 2 tháng và hơn nửa năm mà chưa kết thúc cuộc kiểm tra sức khỏe của 2 vc nữa. May mắn khi mình phát hiện mình có bầu lại được hôm ngày dự kiến kqd thứ bảy tuần trước 21/5, nhưng mà tự nhiên tối hôm thứ hai mình đi khám bs về thì kiểm tra mình thấy ra 2 giọt máu ở quần con và giờ đang ra dịch màu đỏ nhưng chỉ vài giọt ...Chỉ ra buổi tối và chiều. Mọi người tư vấn gấp cho mình với, mình lo quá....mong mãi mới có được em bé mà... Mình đang nằm im và gác chân lên gối, uống nhiều sữa đậu nành..k có cá chép để dưỡng thai, k thể dùng thuốc được vì mình ở nc ngoài, bác sĩ k cho sử dụng các loại thuốc để giữ thai. Mình lớn tuổi rồi mong muốn giữ đứa con này lắm. Nghĩ lại lần lưu thai trước còn sợ lắm. Mong các bạn tư vấn và giúp mình vượt qua giai đoạn này nhé, cho con yêu yên bình bên mình. Bạn nào có trường hợp tương tự thì pm mình email chat để chia sẻ giúp đỡ mình nhé, mình đang tuyệt vọng lắm. càm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn đang mang thai an toàn trong thai kỳ và các bạn chưa có thai thì mau 2 v nhé. Con yêu bình yên nhé...