Các mẹ ơi, mình đọc diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay mới tham gia viết bài đầu tiên. Mong được các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với.



Chả là mình đang có bầu đứa đầu (có tiền sử lưu thai 2 lần). Ở tuần thứ 6-7 mình bị cảm lạnh: trong 2 ngày có ho, sụt sịt, người chỉ hơi mệt một chút. Không đau họng, không đau mỏi người. Mẹ chồng sốt ruột lôi ra oánh gió bằng đồng bạc, tóc rối trứng gà thì đồng bạc đang trắng tinh lấy ra trở thành đỏ quạch và có một vết đen sì như cháy ở giữa. Thấy mẹ chồng bảo như thế là vừa cảm nắng vừa cảm gió. Mình cũng không uống bất kỳ thuốc gì, chỉ ngậm quất mật ong cho đỡ ho và ăn cháo tía tô.



Vậy liệu có ảnh hưởng gì đến bé yêu trong bụng không các mẹ nhỉ? Sau đó vài ngày (7 tuần 1 ngày) mình đi siêu âm thì đã có tim thai là 127.



Giờ mình đang ở tuần thứ 8 rồi. Mà nghĩ thấy lo lo..... :Sick: