Các mẹ ơi, em là thành viên mới toanh toành toành, hôm nay mới dám vào đây mon men hỏi xin ý kiến các mẹ về vấn đề mà e đau đầu suốt thời gian này.
Em năm nay 28 tuổi, chả là trước đây từ thời sinh viên cổ em xuất hiện 1 khối u, em đi khám tại BV Nội Tiết TW thì đc chuẩn đoán là suy tuyến giáp và đã được chỉ định mổ cắt 1 bên tuyến giáp rồi. Sau khi mổ thì bác sĩ có dặn em là sau này khi nào muốn có em bé thì đi khám lại thôi.
Từ sau đấy thì sức khỏe em vẫn khỏe mạnh bình thường, em chẳng mắc bệnh hay quên (thậm chí còn nhớ lâu thù dai là khác), cũng chẳng sợ lạnh hay j j đó như mọi người vẫn bảo về bệnh bị suy giáp.
Khi chuẩn bị lấy chồng, em cũng đã đi khám lại ở BV Nội Tiết thì mọi chỉ số đều bình thường, và bs vẫn chỉ nhắc là khi nào có em bé thì đi khám lại. Để chắc chắn hơn, em cũng đã theo khám riêng ở ngoài tại nhà bác sĩ Hóa của BV Nội Tiết. Bs Hóa có nói rằng sức khỏe em tốt, không phải nghĩ ngợi gì cả và có em bé thoải mái đi. Tuy nhiên, bs vẫn kê thuốc cho em uống để đảm bảo nội tiết ổn định, và cũng dặn kèm thêm là khi có thai thì đi khám lại để có thể thay đổi liều lượng thuốc, còn thuốc bác cho thì vẫn có thể uống đc khi mang thai.
Thời gian vừa rồi em biết tin vui là đã có bầu đc 4 tuần rồi. Bs khám thai cho em cũng bảo suy giáp thì chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bs nội tiết thôi là ổn, không cần lo lắng gì nhiều. Em cũng đã gọi điện cho bs Hóa và nhận được hẹn cuối tuần đến khám, còn hiện tại cứ tiếp tục uống loại thuốc đã được kê.
Tuy nhiên mấy hôm nay em nhận được nhiều lời đe dọa về nguy cơ đối với phụ nữ bị suy giáp mà mang thai, nào là sẩy thai, nào là con sinh ra bị này nọ, lên mạng đọc cũng thấy nhiều thông tin ghê gớm lắm làm em sợ quá. Lịch hẹn với bác sĩ thì vẫn chưa đến, nên quả thật em lo lắng sốt ruột lắm.:((
Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không thì chia sẻ thông tin cho em với. Chứ thực sự thế này thì em hoang mang chết mất, chả biết bé yêu của mình có bị ảnh hưởng hay như thế nào nữa.