Cách đây mấy ngày em có đi siêu âm thì đã được hơn 9w rồi ạh. Mà em chả biết gì mới lạ chứ. Hồi đầu tháng em thấy ra máu nhưng tưởng là sắp bị nên không để ý. Em bị trễ kinh hơn 2 tháng mới đi siêu âm. Vì chủ quan là hồi tháng trước em có thử que nhưng chỉ có 1 vạch thôi ạh:Crying: hjx...Cái tội chủ quan nên giờ mới chết. Để đến hơn 2 tháng rồi mới biết. Hôm nay con bạn em nó bán thuốc tây nó có nói em nên uống Obimin. Thỉnh thoảng em lại thấy đau lâm râm ở bụng dưới, hôm trước đi siêu âm em có hỏi bs mà bs bảo là có dấu hiệu động thai, kêu em nghỉ ngơi nếu vẫn thấy đau thì đi tái khám để bs cho thuốc.
Các mẹ đi trước có kinh nghiệm chỉ cho em với là em nên ăn những thứ gì và không nên ăn thức ăn gì ạh? Em lơ ngơ quá, bị nghén chả ăn được gì nhiều. Em sợ con em bị suy dinh dưỡng vì hơn 9w rồi mà em thấy bụng em vẫn như cũ, chả có lớn thêm tí nào. Em được có 40kg thôi ạh.:RollingEy: