Em lấy chồng được 7 tháng hơn rồi, hôm nọ định xin chuyển công tác, nên em mua que về thử, nếu có em bé thì không chuyển nữa. Hôm ấy cũng trễ tháng vài ngày rồi, nhưng vì của mình không đều nên nghĩ chưa có, ai ngờ lên 2 vạch các mẹ ạ. Em bất ngờ và không tin lắm, chạy sang nhờ chị hàng xóm xem giúp như này (1 đậm, 1 mờ) có tính là 2 vạch không. Thế là chị ấy bảo có thai rồi. Sáng đó em đi khám, siêu âm ngay. Nhưng kết quả chỉ ghi là có hình giống túi thai bờ viền d=2.3mm, chuẩn đoán túi thai giả nữa. Khám xong em lại mua que lên cty thử lại thì cũng thế. Hôm nay, sau khi khám đc 3 ngày em lại mua que thử lại thì cũng ra kết quả như trước. Thế này đã chắc ăn chưa các mẹ ơi, em muốn báo tin vui cho người thân biết lắm, mà cứ sợ mừng hụt. Rồi nhiều người bảo có thật, nhưng phải cẩn thận, không thì tuột mất làm em cũng lo nữa. Làm sao để giữ cho thai phát triển bình thường các mẹ ơi. Ông xã em mấy hôm nay ham lắm cơ, cái gì cũng con tui, làm em cũng sợ làm chồng mừng hụt. Ah, các mẹ cho em hỏi bao nhiêu tuần thì siêu âm xác định là thai thật chứ không phải giống túi thai nữa các mẹ chỉ. Bác sĩ kê cho em vỉ thuốc bổ uống 10 ngày rồi quay lại, theo em tính tới hôm đó thì chắc được chừng 3 tuần, như vậy có đưa ra kết luận được không các mẹ. Em nôn nao quá, mà lại chẳng thấy dấu hiệu nghén, hay căng tức ngực gì cả, chỉ có trễ tháng, thử 2 vach, và bụng em thỉnh thoảng đau âm ỉ các mẹ ạ. Em chẳng cảm thấy thèm thuồng món gì cả, chỉ nghĩ đang có baby ráng ăn nhiều hơn và phong phú hơn trước tí, cũng không nhịn đói lâu như trước nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tớ được gần 4 tháng rồi. Hcg khoảng 2000 mà bé đã vào tử cung nhé.nên mn có thể đi xn máu...