"Chik-chik" on Valentine’s Day, bi jờ check ra 2 vạch òi !
Thân chào các mẹ và các bố, em là thành viên mới, mong được các mẹ chỉ bảo và động viên tinh thần ạ!:Battin ey: Chả là các cụ hai bên cũng mong có cháu sớm, mà hai vợ chồng em còn lo kinh tế eo hẹp nên còn rụt rè tính để 2 năm nữa...:Smug: Valentine’s Day vừa rồi mới bàn nhau thống nhất "thả cửa" một bữa, nếu có thì tốt - xem như ý trời định, không có thì lại theo kế hoạch cũ. Sau ngày đó cả hai "cách ly" luôn, vì không muốn thời gian gần gũi chồng chéo phải nhọc công suy đoán, nào ngờ hình như ông bà bề trên cũng ủng hộ nên thứ hai vừa rồi em test ra 2 vạch rồi các chị ạ,:Surprise: sáng hôm qua test thêm 1 lần nữa kết quả y chang,:Applause: vậy có phải chắc chắn em đã có mầm sống trong người rồi không ạ,:2: nếu có thì tính từ 6h sáng 14 tháng 2 năm 2009 đến nay đã là 26 ngày rồi, vậy giờ em phải làm gì đầu tiên đây nhỉ,:Sigh: em phải ăn uống thế nào cho hợp lý và có cần đi khám ngay không ạ,:23: nếu cần thì các mẹ cho em xin một địa chỉ tin cậy với nhé! Hai vợ chồng đi làm trên này, ở xa quê, xa cả hai gia đình nội ngoại, lại trẻ người non dạ chả có kinh nghiệm gì nên chủ yếu nhờ vào những tham khảo qua trao đổi với các mẹ thôi ạ! Chân thành cảm ơn các mẹ, các bố trong forum.:Smiling:
Càng đọc nhiều thông tin trên forum càng vỡ ra nhiều điều (song song đó cũng thêm lo lắng nhiều thứ:Thinking:), nghe nói thai dưới 12w bác sĩ thường chỉ...
Càng đọc nhiều thông tin trên forum càng vỡ ra nhiều điều (song song đó cũng thêm lo lắng nhiều thứ:Thinking:), nghe nói thai dưới 12w bác sĩ thường chỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó nhớ uống thật nhiều nước cam và chanh nha, 3 tháng đầu cơ thể yếu dễ bị...