Dành riêng cho hội mê chụp choẹt và các "nhiếp ảnh gia gia đình" đây ạ! Đi Hạ Long ngoài vịnh ra thì có chỗ nào chụp ảnh đẹp, không lo đụng hàng mà lại có gu? Sau 3 ngày săn lùng khắp các ngõ ngách, mình đã gom được list tọa độ cực cháy này, mọi người lưu lại ngay nhé: https://viettrail.com/
1. Cung quy hoạch cá heo (Cung cá heo)
Nằm ngay cạnh Bảo tàng Quảng Ninh, chỗ này có hai tone màu chủ đạo là xanh và đỏ rực. Mẹo là các bạn nên đi vào tầm 2 - 3h chiều, nắng chiếu xiên góc chụp từ dưới lên bao ngầu, nhìn không khác gì kiến trúc ở nước ngoài.
2. Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (Đoạn núi Bài Thơ)
Cung đường này thì quá nổi tiếng rồi, nhưng góc đẹp nhất là đoạn uốn lượn sát vách đá gần mỏm núi Bài Thơ. Một bên là núi đá vôi dựng đứng, một bên là biển xanh ngắt. Đứng ở dải phân cách đi bộ tạo dáng "thơ thẩn" là bao dính luôn.
3. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Cảng tàu Sun Group)
Nhìn từ xa cứ ngỡ một bến cảng châu Âu nào đó. Nhà ga cảng tàu được thiết kế cực kỳ bắt mắt với tone màu vàng - nâu hoài cổ, kết hợp với những chiếc du thuyền sang xịn phía sau. Mặc đồ kiểu tiểu thư hay vintage một chút vào đây là chuẩn bài.
4. Đồi Phượng Hoàng (Uông Bí - Trên đường về)
Nếu tiện đường đi xe máy hoặc ô tô tự lái về Hà Nội, hãy ghé qua đồi Phượng Hoàng. Chỗ này được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" của Quảng Ninh. Mùa này đồi cỏ xanh mướt (hoặc cỏ cháy tùy mùa), đứng trên đỉnh đồi lộng gió chụp góc rộng thì chill hết nấc. https://viettrail.com/danh-muc-tour/

