Nhân đọc bài viết “Sai lầm lớn nhất của tôi là vào phòng sinh xem vợ… đẻ”, không chỉ các bà vợ mà bản thân tôi là một thằng đàn ông còn ứa gan và thất vọng với các ông được gọi là chồng trong đó quá. Làm rùa rụt cổ thì đúng hơn chứ làm chồng thế nào được.



Tôi thiệt không hiểu các ông ấy làm đàn ông đàn an kiểu gì mà khi vào thấy vợ sinh, vợ đau đớn, vợ bê bết máu me không giúp, không thương vợ thì thôi lại sợ lăn ra xỉu, có người là bị ám ảnh đến mức không dám gần gũi vợ rồi sanh ra đi ngoại tình.



Rồi có ông bảo: “Anh không vượt cạn cùng vợ nhưng anh sẽ mãi mãi yêu vợ nhé!”, nực cười thiệt, yêu thế nào được khi người ta sạch sẽ, thơm tho, xinh tươi thì mình hưởng còn lúc bầu bì, sinh nở thì mấy bố ngại đủ kiểu và tìm cách thoái thác trách nhiệm.



Nói nghe nè, đàn bà chửa đẻ là do ai? Đến khi vợ mình bụng mang dạ chửa, chuyển dạ đau đớn, vào phòng sinh như muốn chết đi sống lại bảo các ông vào cùng để tiếp thêm sức mạnh sinh con thì các ông sợ, các ông trốn tránh như thể người đàn bà nằm trong phòng sinh kia là vợ ông hàng xóm chứ không phải vợ mình thế. Đàn ông thế thì nhục lắm. Tôi nói thế đúng không, ông nào phản đối thì cứ tìm comment hay inbox, khi nào vào diễn đàn tôi sẽ trả lời từng trường hợp một, thề không trốn tránh.



Phụ nữ sinh đẻ khổ sở rất khổ sở, tôi biết điều này vì tôi đã có 2 con. Và 2 lần vợ sinh con, mặc dù vợ sợ tôi bị ám ảnh không cho vào, nhưng tôi nhất quyết vào cho bằng được. Vì tôi hiểu rằng, những lúc như thế này người phụ nữ cần chồng nhất, và hơn hết tôi thấy lo lắng, thương người đàn bàn của mình, nên vào. Với tôi, vợ chồng sướng thì cùng sướng, khổ thì cùng khổ chứ không để ai sướng ai khổ một mình hết.



Tuy vậy, bánh ít đi thì cũng có bánh quy lại, bên cạnh các ông chồng rùa rụt đầu trong bài viết và comment bên dưới bài (tôi nói thẳng luôn), thì khi đọc commnet tôi cũng thấy rất nhiều ông chồng tiến bộ, đáng mặt đàn ông Việt Nam:








Cuối cùng, tôi xin có vài lời rút ruột nói với các ông.



Nãy giờ lên án các ông, nói thiệt tui cũng không muốn; nhưng đọc conmment của các bà vợ rủa xả cánh đàn ông chẳng ra thể thống gì nên tui bực mình và viết bài này cũng vì bức xúc quá.



Do đó, ông nào vợ đẻ rồi thì thôi cho qua, còn ông nào vợ sắp đẻ thì làm ơn xử sự sao cho đáng mặt đàn ông với, mình tạo ra "kết quả" thì phải cùng chia sẻ với vợ chứ. Hiện giờ các bệnh viện phụ sản ở Việt Nam đều có cho các ông bố vào cùng khi vợ đẻ rồi đấy, chứ đàn ông bên Tây ấy, họ vào phòng sinh cùng vợ là đương nhiên thậm chí còn tự tay đỡ đẻ cho vợ nữa là! Nói nhỏ, lợi ích mà các ông nhận được khi vào phòng sinh cùng các bà không hề nhỏ đâu, này nhé:



- Trở thành người hùng, người chồng lý tưởng, soái ca trong mắt vợ: Khi lấy được danh hiệu này rồi, nói thiệt đời các ông sẽ bước 1 bước lên tiên ấy, các bà sợ sau đó sẽ vì biết ơn, vì cảm động mà làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn của các ông suốt đời.



- Được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con chào đời, hạnh phúc không thể tưởng nha.



- Tha hồ quay phim, chụp choẹt khoe với cả thế giới rằng mình đã được làm cha. Sướng không nào?



Và còn rất nhiều nữa, các ông hãy vào phòng sinh vượt cạn cùng vợ đi, sẽ vỡ ra rất nhiều điều đấy. Tôi nói đúng không? Đúng thì hãy từ bỏ nếp nghĩ chuyện sinh đẻ là của đàn bà nhé, có phần của các ông nữa đấy



Xem thêm các bài viết