Gửi vợ yêu,


Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm em buồn nhiều quá phải không, nhất là hôm 2 vợ chồng mình cãi nhau về chuyện sinh con trai hay con gái đầu lòng. Anh cũng như mẹ, thích một thằng cu nối dõi, còn em lại thích mê thích mệt nàng công chúa đầu lòng và nhất quyết sẽ sinh cho bằng được công chúa. Anh bực mình vì nói không lại em, vì em cứng đầu nên đã bảo: “Nếu em thích sinh con gái thì cứ tự sinh, tự chăm đi nhé. Sinh con gái thì đừng thông báo cho anh!” khiến em ôm gối khóc suốt đêm đến sưng cả mắt.


Nhưng không hiểu sao khi xem bộ ảnh này anh nghĩ ngay đến em và :)


Anh nghĩ lại rồi….



Em thích sinh con gái đầu lòng thì cứ lên kế hoạch săn con gái đi nha, anh không ý kiến ý cò gì nữa đâu. Và anh cũng sẽ không cứ suốt ngày bắt ép em phải đi canh trứng sinh cho bằng được con trai nối dõi. Còn chuyện mẹ anh thích cháu trai, để anh lo, anh sẽ không đứng về phe mẹ đòi bằng được con trai nữa đâu.


Con cái là lộc trời cho và con nào cũng là con chúng ta, miễn sao con sinh ra khỏe mạnh và lạnh lặn là được rồi, trai mà chi gái mà chi em ha. Dù vậy, để chắc ăn anh sẽ đưa em đi canh trứng nha.


Anh thấy con gái rất đáng yêu, dịu dàng, nhỏ nhẹ, lại dễ bảo không như con trai hay nghịch ngợm, phá phách lại không tình cảm. Người ta bảo con gái là người tình kiếp trước của cha, nên khi em sinh con gái ra, anh yêu con nhiều hơn em thì em không được ghen đấy nhé!


Và anh đã nghĩ…



Khi em mang bầu con gái, em thèm chua anh sẽ không ngại vất vả, xấu hổ đi ra chợ mua cho em những món em thích. Anh nghe mọi người bảo, có bầu con gái em sẽ thèm xoài, cóc, ổi, me… đấy cho nên anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.


Anh sẽ cùng em đi mua đồ cho con, anh sẽ chọn cho con những bộ đầm hồng xinh xắn, những dây buộc tóc đủ màu để em tha hồ diện và làm điệu cho con chúng ta nhé! Và anh chắc rằng, con sẽ xinh đẹp hơn em rất nhiều đó, đừng ganh tỵ nha!


Khi em vào phòng sinh, anh sẽ mượn máy ảnh của bạn anh vào đó và sẽ ghi lại những giây phút vượt cạn của em, khoảnh khắc đẹp khi con gái bé bỏng chào đời, anh sẽ hôn lên tay con, chân con, trán con rồi nói: “Chào mừng con đến với thế giới này, bố yêu con!”


Khi con lớn lên, anh sẽ đưa con đi khắp nơi để con cảm nhận được thế giới rộng lớn, bao la. Để con sống một cuộc sống thật đẹp, có những trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa.


Khi 2 mẹ con cãi nhau, nhất định anh sẽ không bênh vực em như trước giờ đâu đấy, anh sẽ bênh công chúa bé bỏng của anh. Và anh nhất định sẽ dành thời gian bên con nhiều hơn em đấy, anh báo trước để em khỏi mất công ghen!


Khi con có bạn trai, anh sẽ là người giúp con chọn bạn trai tốt (ít ra cũng được như anh), anh nói trước em cũng không được can thiệp vào đâu đó! Cái này anh rành hơn em mà :)


Khi con lấy chồng, anh sẽ nắm tay dắt con vào lễ đường (như các ông bố trong phim thường làm), và anh sẽ khóc khi tiễn con đi lấy chồng. Đồng thời anh cũng sẽ dặn dò thằng rể, đụng đến con anh là không xong đâu đó, anh sẽ tính sổ với nó. Cùng lắm anh sẽ mang con về lại bên mình, con gái anh anh thương yêu nó hết mực nên anh cũng không cho phép ai được phép làm tổn thương nó.


Ôi, anh bắt đầu dài dòng và nhiều chuyện rồi, hôm nay, nghĩ đến việc mình sẽ làm cha của một cô con gái anh đã nghĩ ra rất nhiều chuyện và cảm thấy lòng vui quá đỗi. Có con gái thú vị biết bao vậy mà trước giờ anh không nghĩ đến nhỉ?


Gửi vợ thân yêu,


Anh lệnh cho em là phải nặn cho anh một nàng công chúa đấy nhé! Đây, anh gửi tặng em bộ ảnh anh vừa xem xong để em có động lực nhé!


Yêu em



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



Xem thêm các bài khác