Hôm nay em vừa hết 2 tháng ở cữ, mới được đụng tới máy tính, và điện thoại, mừng ghê. Mẹ em kỹ lắm, khi em ở cữ mẹ thu hết máy tính, điện thoại của em, chỉ cho em nghe khi có cuộc gọi đến thôi, vì mẹ sợ em suốt ngày cứ ngồi chăm chú vào đó sau này hư mắt, còng lưng.



Thêm nữa, bà sợ em chụp hình con bỏ lên facebook, mẹ em kiêng chụp hình bé trong tháng lắm. Đôi lúc cũng bực mình mẹ, nhưng nghĩ lại mẹ làm vậy cũng vì thương con, muốt tốt cho cháu thôi nên em cũng vui vẻ.



À, mà quên. Để em kể các mẹ nghe chuyện của em, nhất là mẹ nào sinh thường thì lưu ý để khỏi rơi vào tình trạng như em nha.



Lúc em bầu 38 tuần, bác sĩ kết luận em đủ điều kiện để sinh thường.



Nói chung, em sinh con lần đầu nên cũng không biết cảm giác sinh thường và sinh mổ khác nhau thế nào. Nhưng nghe nhiều người bảo, sinh thường tuy đau đớn hơn sinh mổ (vào phòng, bác sĩ tiêm thuốc mê xong mổ lấy con ra nên chẳng biết đau là gì) nhưng bù lại cơ thể sẽ nhanh hồi phục hơn, sữa mẹ nhanh về hơn, không có bị sẹo ở bụng, thêm nữa nếu muốn sinh tập 2 thì cũng không phải chờ đến 3 năm sau mới được có bầu lại.



Vậy là em chuẩn bị tâm lý sinh thường và mày mò thu thập các kiến thức về sinh thường như: Cách rặn đẻ thế nào, ăn uống gì cho dễ sinh thường, mẹ nên làm gì sau khi sinh con, ăn uống kiêng cữ, vệ sinh sau sinh thường thế nào…. Để có thể trải qua cuộc sinh một cách nhẹ nhàng. Nhưng 30 cũng chưa phải là tết các mẹ ạ!



Lúc em đau bụng, vỡ ối và được đưa bệnh viện. Hôm đó xui thế nào, đúng ngày em đi đẻ lại có vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư Bình Thái và xa lộ Hà Nội (vụ xe tải tông chết mấy người dừng đèn đỏ luôn á, nhắc lại em cùng rùng mình) làm xe kẹt hàng dài. Em đau bụng, vỡ ối từ lúc 7 giờ, lên xe taxi lúc 7 giờ 15, bình thường từ nhà em đi taxi đến bệnh viện Từ Dũ chỉ 40 phút. Hôm đó em mất gần 3 tiếng mới đến nơi, mắc trong đám kẹt xe mà, tới không được mà lui cũng không xong.



Các mẹ tin không, trong 3 tiếng dài dằng dặc như ba thế kỷ đó, nước ối em chảy ra cạn sạch luôn và bụng đau như chết đi sống lại vậy, người em mệt lả cứ như là không còn sức sống. Cũng may anh taxi quen nên ảnh rất dễ chịu, không bỏ vợ chồng em giữa chừng mà còn động viên tinh thần nữa.



Đến nơi, sau khi làm thủ tục xong là em được đưa lên bàn mổ ngay và luôn vì nhịp tim thai yếu dần do mẹ cạn ối, mất sức. Sau sinh, trong lúc đến khám cho em ở phòng hậu sản em hỏi bác sĩ sao em đủ điều kiện sinh thường mà lại bắt em sinh mổ. Trời, cổ tròn mắt nhìn em nói nếu em chậm 1 phút nữa là xong phim rồi, chứ ở đó mà sinh thường. Giờ nghĩ lại mà còn nổi da gà.



Bác sĩ còn nói những trường hợp được chẩn đoán sinh thường nhưng sau đó buộc phải sinh mổ như em không phải hiếm. Là do các nguyên nhân sau:



Cổ tử cung không mở: Nếu cổ tử cung của mẹ không giãn nở mặc dù mẹ đang có cơn co hoặc đã vỡ ối, trong trường hợp này các bác sĩ cũng sẽ khuyên thai phụ nên chọn đẻ mổ để an toàn nhất.



Sa dây rốn: Trong một số trường hợp, dây rốn của thai nhi có thể rơi vào ống sinh trước khi em bé đi ra. Nếu xảy ra sự cố này, dây rốn có thể bị nén lại khiến việc cung cấp oxy cho thai nhi có thể bị nguy hiểm trong quá trình sinh nở. Vì vậy, nếu gặp trường hợp này, sinh mổ là lựa chọn duy nhất.



Thai nhi nằm ngược: Tư thế thuận nhất trong bụng mẹ trước khi em bé chào đời là đầu quay xuống dưới, mặt úp vào bụng mẹ. Tuy nhiên có khá nhiều trường hợp em bé quay đầu ngược, còn gọi là thai nhi ngôi mông, ngôi vai… trong những trường hợp này, có thể mẹ sẽ được chỉ định đẻ mổ.



Vỡ tử cung: Trong trường hợp mẹ bị vỡ tử cung trong quá trình sinh nở, ca sinh mổ phải được thực hiện ngay để cứu mẹ và em bé khỏi nguy hiểm.



Mẹ bị nhiễm trùng: Trong trường hợp người mẹ bị nhiễm trùng như nhiễm trùng herpes sinh dục hoặc bị HIV sẽ được chỉ định sinh mổ để thai nhi có thể tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh từ mẹ.



Nếu trước đó bạn đã từng sinh mổ: Nếu mẹ đã từng sinh con trong quá khứ thì thường sẽ được các bác sĩ tư vấn nên sinh mổ để đảm bảo an toàn, đặc biệt là với những người sinh con liền nhau. Việc sinh mổ sẽ giúp sản phụ ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.



Em note lại đây các mẹ nào sắp sinh lưu ý nhé! Với lại, để tránh rơi vào trường hợp như em, khi lên xe đi đẻ các mẹ cũng nên chủ động tìm hiểu, lựa chọn tuyến đường đế bệnh viện sao cho thuận lợi nhé! Thôi em cho con bú và đi nằm đây, mẹ em đi chợ về rồi!