Em chưa từng thấy ai trên đời lại dại dột như chị dâu em hết. Có chồng đẹp zai, giỏi giang, thương vợ không muốn tin lại đi tin thầy bói để nhận về cho mình cái kết đắng.



Em rất thân với anh trai. Hồi anh có bồ, rồi cưới vợ, em hụt hẫng lắm, như thể mình mất đi cái quý giá nhất trên đời vậy đó. Mãi thời gian sau, khoảng hơn 1 năm em mới bắt đầu thân được với chị dâu. Chị tính tình rất dễ chịu, xởi lởi tuy đôi lúc hơi suồng sã tí. Nhưng so với con người tốt trong chị thì mọi thứ chỉ là muỗi. Cũng vì vậy nên nhà em từ ba má đến em út đều thương chị lắm. Chỉ có cái hơi bị phiền “nho nhỏ” là chị hơi bị mê tín.



Hai anh chị cưới nhau được 2 năm thì có con. Anh chị cũng mừng mà ba má em cũng khoái vì anh lúc đó cũng 34 tuổi rồi. Từ khi chị bầu, anh em chiều hết nước hết cái. Chị cũng chăm cái thai rất cẩn thận. Nghe ai nói bước qua võng con bị nhau quấn cổ là tuyệt đối không dám lại gần luôn chứ nói gì đến chuyện khác. Khi ăn, chị cũng chẳng bao giờ ăn bằng đĩa vì sợ sinh ra con miệng rộng ngoác mang tai. Thậm chí, chị cũng không ăn cà vì sợ con bị cà lăm, không ăn ổi vì sợ con bị ghẻ… đủ thứ hết á! Má em thấy chị vậy cũng yên tâm lắm. Má nói "nhiều đứa con dâu kè kè một bên bắt kiêng cữ cũng không kiêng", như chị dâu em vậy coi như là ưng bụng má.



Rồi cũng qua gần hết 8 tháng, tầm khoảng tuần 36 thai của chị, cả nhà ai cũng háo hức để chuẩn bị đón cháu thì đùng một cái anh em gọi điện về nhà báo chị sinh rồi nhưng em bé thì phải cấp cứu. Vài giờ sau khi chạy chữa, thằng cháu em nó... bỏ ba mẹ đi thật. Bác sĩ nói cháu em sinh non, bị suy hô hấp nặng. Sinh ra người tím tái, khó thở, huyết áp hạ, thân nhiệt hạ... đủ thứ hết á! Tuy các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giúp cháu em qua khỏi.



Chuyện đau lòng qua đi được khoảng 1 tuần thì chiều hôm đó, anh em hộc tốc về nhà, đi thẳng lên phòng lôi chị dâu xuống. Ai cũng ngỡ ngàng với thái độ của anh, còn anh thì nói rõ từng từ như dao cắt:



- Ai cũng nghĩ vợ con sinh non nên mới để xảy ra cớ sự phải không. Không, là cô ta đã giết con trai con đó!



- Con bình tĩnh lại nào. Sao lại có thể nói vợ con như vậy?



- Con không can tâm, cứ nghĩ bệnh viện họ làm sai gì đó nên tìm gặp bác sĩ hỏi. Nhưng họ nói là do vợ con xin mổ đúng giờ, đúng ngày. Các bác sĩ cũng đã tư vấn làm vậy rủi cao nhưng vợ con một mực không nghe và còn ký cam kết chịu mọi trách nhiệm nữa. Ngày đi sinh, vợ con không đau đẻ gì cả mà dám cả gan lừa con rằng mình sinh non. Thực chất, vợ con đã đặt cuộc hẹn trước với bác sĩ để được sinh mổ đúng ngày giờ đó ba má.



Nói xong, anh quay sang gằn giọng hỏi chị dâu thế này:



- Cô nói đi, tại sao cô lại làm vậy?



Lúc đó, chị dâu mới khóc lóc van xin:



- Em xin lỗi, em không có ý giết con đâu. Tại em đi xem bói cho con. Thầy nói tuổi Tỵ sinh tháng 11 thì vận mạt, nghèo khó cả đời. Nhưng nếu con sinh tháng 10 thì vận may rất lớn. Ngày dự sinh của em là giữa tháng 11 nên em mới coi ngày cho con ra trước vài tuần thôi. Em thấy mình đi khám thai, con khỏe mạnh nên em mới làm vậy. Em không cố ý giết con đâu, anh đừng nói vậy mà!...



...Cả nhà nghe chị nói xong, ai cũng sững người. Không ngờ, ngày thường má dung túng cho chị tin đủ điều, tưởng không phương hại gì nhưng cuối cùng thì lại gây họa.



Từ khi xảy ra chuyện cho đến sau đó 1 tháng mà anh chị cũng chưa làm lành. Chị chịu không nổi thái độ của anh nên xin được về nhà mẹ ở một thời gian. Anh em thấy chị bỏ về nhà mẹ cũng không thèm giữ chị lại. Em thì thấy đó cũng là cách hay. Anh em rộng lượng chắc tha thứ cho chị nhưng phải đợi thời gian mới nguôi ngoai được cú sốc này.



Em kể câu chuyện của anh chị em ra đây cũng mong các mẹ nào đang có ý định sinh mổ chủ động vì chọn ngày, tháng sinh gì đó cho hợp mệnh sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù không phải sinh mổ chủ động nào cũng gặp trường hợp như cháu em và cháu em bị vậy cũng có thể là do chị dâu kiêng khem nhiều quá khiến cháu yếu không đủ sức, nhưng đó cũng là một bài học xương máu cho chính chị dâu em và những ai còn quá lậm vào những trò mê tín về ngày, tháng sinh.



Đúng là trong phong thủy, ngày tháng sinh quyết định đến vận mệnh đời người nhưng không phải theo cách ép dú thế này đâu ạ! Đây không phải là cách để hoán cải vận mệnh cho con mà còn ngược lại, đặt con vào rất nhiều nguy hiểm. Suy hô hấp như cháu em chỉ một trong rất nhiều hệ lụy xấu từ việc sinh mổ chọn ngày.



Đây, các mẹ chưa biết gì thì đọc đi sẽ hiểu ạ. Đây là những thông tin em tổng hợp được từ các báo sức khỏe uy tín:



Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nhưng sinh non là nguyên nhân phổ biến nhất.



Sau khi sinh khoảng vài phút hoặc vài giờ sau khi sinh trẻ xuất hiện hội chứng suy hô hấp nặng mà không tìm thấy các nguyên nhân như nhiễm khuẩn, ngạt nước ối, hít phải phân su... với biểu hiện là khó thở nhanh nông, nhịp thở trên 60 lần/phút. Các khoang liên sườn, hõm trên ức, co kéo, cánh mũi phập phồng, toàn thân tím tái. Cho thở ôxy không đỡ... Nếu nặng, các dấu hiệu tím tái, khó thở tăng lên, huyết áp hạ, thân nhiệt hạ, trẻ có thể tử vong. Nếu nhẹ và được can thiệp kịp thời, điều trị đúng cách thì sau khoảng 72 giờ các triệu chứng giảm dần và trẻ có thể được cứu sống. Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh có thể để lại các di chứng như thiếu ôxy não, xuất huyết não, hạ đường huyết…



Trẻ sơ sinh bị suy hô hấp sơ sinh chủ yếu là do tình trạng xẹp phổi do thiếu chất surfactant - là chất giảm hoạt bề mặt có tác dụng duy trì tính ổn định của phế nang, giúp cho các phế nang không bị xẹp. Ở trẻ sinh non, các cơ hô hấp cũng chưa phát triển đầy đủ, lồng ngực mềm nên phổi dễ bị xẹp.



Nếu mẹ sinh mổ mà chưa chuyển dạ, cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị suy hô hấp do quá trình chuyển dạ phóng thích các hoóc môn kích thích sản xuất và phóng thích surfactant, dẫn đến tăng tái hấp thu dịch phổi qua hệ bạch huyết phổi. Nếu được sinh mổ lúc bà mẹ chưa chuyển dạ, trẻ dễ bị thiếu surfactant và có lượng dịch trong phổi cao.



Sau khi đọc những thông tin này, các mẹ đã hiểu vì sao suy hô hấp ở trẻ sinh non lại nguy hiểm rồi phải không? Và làm ơn, xin các mẹ hãy nhìn ra được rằng sinh mổ chọn ngày không phải là cách để cải hoán vận mệnh nha mẹ!



Các biện pháp phòng ngừa suy hô hấp ở trẻ sơ sinh



Để phòng tránh trẻ sơ sinh có thể bị suy hô hấp nặng, điều đầu tiên rất quan trọng là khi mang thai, thai phụ phải đảm bảo sức khỏe, có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, lao động phù hợp, khám theo dõi thai đều đặn để được tư vấn chăm sóc tốt, phát hiện sớm những nguy cơ để hạn chế tối đa tình trạng sinh non, sinh con nhẹ cân.


Khi sinh, sản phụ phải đến cơ sở y tế, tuyệt đối không sinh con tại nhà mà cần được nữ hộ sinh hoặc bác sĩ chuyên sâu đỡ đẻ. Sau đẻ, sản phụ và người chăm sóc trẻ cần biết cách theo dõi trẻ, phát hiện những bất thường để xử lý kịp thời.



Ngoài ra ở các thai phụ có nguy cơ như phải mổ lấy thai, thời gian chuyển dạ quá lâu, bị băng huyết, mang đa thai, bị bệnh đái tháo đường, sử dụng chất corticoid kéo dài trong thời gian mang thai, tiền sử gia đình có trẻ bị suy hô hấp,... cần được các bác sĩ chuyên khoa khám quản lý theo dõi chặt chẽ để có biện pháp can thiệp kịp thời.



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa