Em năm nay 28 tuổi, chồng 32 tuổi, tụi em lấy nhau cách đây 4 năm và có một bé gái hiện được 6 tháng. Người ngoài nhìn vào hay ganh tỵ vì cuộc hôn nhân của chúng em quá xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng, chẳng ai biết rằng để có ngày hôm nay, em đã phải vật vã trầy da tróc vảy cỡ nào. Cuối cùng em rút ra một kinh nghiệm là mẹ sinh con gái khiến bố không ngoại tình, gia đình hạnh phúc dài lâu. Các mẹ có thể theo dõi câu chuyện thật của em để biết rõ hơn.



Thật sự thì em là một cô gái có ngoại hình, công việc ổn định, tính cách hướng nội. Trong một lần đi dự sinh nhật đứa bạn học chung hồi đại học, em gặp chồng em bây giờ, hai đứa yêu nhau được vài tháng thì gia đình anh bắt cưới liền. Lúc đó em ngây thơ tự hỏi sao bố mẹ chồng lại gấp gáp đến như vậy nhưng rồi cũng thuận theo luôn vì em yêu chồng em thật lòng. Cưới được nửa năm thì em phát hiện chồng ngoại tình, sống thoáng. Trước đây lúc còn đi học anh đã từng yêu rất nhiều người con gái, đa số là các cô ăn chơi, thích bay nhảy. Thậm chí có cô đòi sống đòi chết với anh nhưng anh không chịu cưới, giờ nghe đâu đã lấy chồng và sang nước ngoài định cư rồi.



Anh là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, nhà lại khá giả nên rất nhiều cô gái tăm tia. Tuy nhiên, anh chỉ thích vui chơi mà thôi, chẳng biết sao lại chọn cưới em. Mà các mẹ đừng nghĩ có vợ rồi ảnh thay đổi nha. Đàn ông mà, vẫn chứng nào tật đó, vẫn giao du với bạn bè, gái gú thâu đêm suốt sáng. Lần gần đây nhất là trước khi em mang thai con gái tầm 1 tháng, chồng đi chơi với bạn bè 3 ngày liền không về. Em nhịn mãi cũng “tức nước vỡ bờ” nên lên F.B cá nhân đăng dòng thông báo: “Mọi người ai thấy anh H. nhà em ở đâu không nhắn giúp là vợ ở nhà đã sắp xếp quần áo vào balo sẵn cho anh rồi, để ở cổng, tranh thủ về mang đi luôn đi”. Bạn bè chung của hai đứa em vào bình luận tới tấp, kẻ cười người phẫn nộ.


Các mẹ biết chồng em đáp trả thế nào không? Ảnh chụp hình đang ôm cô gái nào đó mặt xinh và nhìn gợi cảm lắm rồi đăng vào ngay phía dưới phần bình luận kèm dòng chữ: “Có người chuẩn bị quần áo đầy đủ cho anh rồi vợ ơi, em không cần phải lo!”. Lúc đó máu em sôi lên tận não, tức đến điên người. Tối hôm đó chồng về dằn mặt em là sao lại đăng xàm xàm lên mạng như thế, hai vợ chồng cãi nhau. Anh bảo cho dù anh có ham chơi thật, có quen cô này cô kia đi chăng nữa thì với anh, vợ vẫn là nhất. Rồi nào là anh đi rồi cũng về với vợ thôi, không thay lòng đổi dạ. Nói xong ôm gối ra phòng khách ngủ, hai vợ chồng em sống kiểu ly thân như thế suốt 1 tháng ròng. Dạo đó đêm nào em cũng khóc, cứ nghĩ thôi kiểu này sớm muộn gì chả ly hôn, chồng hết thương em thật rồi.



Đùng một buổi sáng em phát hiện mình có thai các mẹ ạ. Đi siêu âm bác sĩ bảo gần 2 tháng rồi. Trời ơi thực sự bất ngờ lắm. Dạo ấy cứ thấy khó chịu sao đó, tưởng lục đục tình cảm vợ chồng nên thế chứ có biết đang nghén ngẩm đâu. Bất ngờ hơn nữa khi kể từ đó chồng em bớt đi chơi hơn, làm về tối cũng không ôm điện thoại nhắn tin chat chít với người này người nọ nữa. Nhiều khi em thấy có người gọi cho anh liên tục nhưng anh vẫn cố tình không bắt máy. Em thấy vậy nên yên tâm, chú trọng hơn vào việc ăn uống thứ gì để đứa con gái trong bụng đẻ ra khỏe đẹp, thông minh, cao ráo.



Khoảng 7 tháng lại trôi qua nhanh chóng, em đẻ thường một bé gái nặng 3,1 ký, rất đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn con, em đã khóc. Chồng em vụng về đút từng thìa cháo cho vợ giữa viện, vụng về bế con, thay tã cho con. Nhìn anh hiền và đẹp trai lắm, em không nghĩ người đàn ông này từng có lúc phản bội em và phản bội nhiều cô gái khác nữa. Mấy cô mấy bác trong bệnh viện ai cũng xuýt xoa khen em phúc lớn vớ được anh chồng tốt. Em chỉ cười trừ, cầu mong chồng không ngoại tình và bỏ cái tật chơi bời kia đi, quan tâm hai mẹ con hơn để cuộc hôn nhân này mãi lành lặn, để con gái em có đủ cả cha lẫn mẹ.


May quá đúng là mẹ sinh con gái khiến bố không ngoại tình, chồng em thay tính đổi nết thật các mẹ ạ. Nhiều lúc nhìn chồng chơi với con, em buột miệng hỏi: “Anh còn thương ai ngoài hai mẹ con em không?”. Chồng im lặng không nói gì, lấy điện nhắn cho em dòng tin nhắn: “Anh xin lỗi vợ, giờ anh làm bố rồi, con anh lại là con gái, anh sẽ không như vậy nữa đâu, sẽ sống tốt để tích đức cho con nữa!”. Ơn trời là anh đã ngộ ra đúng lúc!






Đêm hôm qua, em cho con ti xong thì ém màn kĩ lưỡng rồi lên mạng xem tin tức vô tình bắt gặp một ông bố khác cũng hơi giống chồng em về cái khoản cưng con gái các mẹ ạ. Ông bố này tên là Hoàng Phong, 28 tuổi, sống tại Đồng Hới (Quảng Bình) với phát ngôn trong đoạn video “chất nhất quả đất” thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận: "Anh nói mấy đứa nghe nè, sau này mấy đứa có con gái, mấy đứa không bao giờ ngoại tình luôn. Mình yêu con gái, mình cảm giác không muốn yêu một người con gái nào nữa hết”.




Anh Hoàng Phong hạnh phúc cùng con gái Thư Kiều cắt từ video (Nguồn: Internet)




Tìm hiểu kĩ thì biết anh là con trưởng trong gia đình nên sinh con đầu lòng ai cũng mong là bé trai. Tuy nhiên, quan điểm của anh lại rất tiến bộ: “Lúc vợ chồng mình biết là con gái, vợ mình cũng có tâm lý con trai đầu lòng cho chắc, nhưng mình chỉ cười nói với vợ: Con trai đầu lòng là gia nghiệp, con gái đầu lòng là phúc phận ba đời. Dần dần vợ thấy mình mong con gái thì không còn nghĩ ngợi nữa”.


Khi vợ sinh, anh tự thấy mình "yêu con gái đến mức không thể yêu thêm người phụ nữ nào khác nữa". Thậm chí anh còn đùa với bố mẹ là: "Chắc có mỗi Thư Kiều (tên con gái anh) là đủ rồi, không cần phải sinh thêm nữa".



Anh Phong cho rằng vợ sinh con gái thì chồng càng không được ngoại tình, sống lành mạnh, gương mẫu vì con gái luôn xem bố là hình mẫu lý lưởng của một người đàn ông tốt. Tuy có lúc anh bị trêu là mai mốt tiệc cỗ cho ngồi chiếu dưới vì vợ đẻ con gái nhưng anh vẫn không để tâm: “Mình luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Dù cho có bao nhiêu biến cố xảy ra với cuộc đời mình, mình cũng sẽ không bao giờ áp dụng tư tưởng méo mó về cuộc sống lên tâm hồn con".



Hiện con gái anh được gần 11 tháng tuổi, xinh xắn, lanh lợi. Những giây phút nghe con gọi mình là “ba, ba”, anh cảm thấy hạnh phúc, thiêng liêng tới mức quý hơn cả vàng bạc, châu báu trên cuộc đời này. Cũng nhờ có con gái mà anh sống có trách nhiệm hơn, có động lực kiếm nhiều tiền hơn để lo cho gia đình.


Đúng là một ông bố tốt và đáng ngưỡng mộ phải không các mẹ? Em thấy có con gái hay con trai thì đều hạnh phúc tột cùng vì chúng là máu mủ ruột rà của mình sinh ra, cái chính là biết dạy dỗ sao cho con nên người, thành tài. Nhiều ông bố khoái con trai, biết vợ bầu con gái thì buồn rười rượi. Đến lúc vợ sinh rồi, ngày đêm gần gũi, chăm sóc con gái lại tự dưng thấy thích, thấy đáng yêu, thế là quý hơn vàng hơn ngọc. Đi đâu về bố cũng chỉ gọi vang: “Con gái của bố đâu, ra đây thơm bố cái nào!”. Mai mốt lớn lên lại hãnh diện vì con gái vừa xinh vừa ngoan vừa học giỏi, mấy cu cậu choai choai mê tít thò lò. Mê thì mê mà cấm có động vào con gái của bố nha, bố yêu thương đến nỗi bảo vệ con gái 24/24 không cho bất cứ ai dám làm tổn thương con cả. Mẹ nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng vì đánh mất vị trí số 1 trong lòng bố. Nhưng tóm lại là cả nhà hạnh phúc lắm, hihi.


Mà nói gì thì nói, việc mẹ sinh con gái khiến bố không ngoại tình là đúng, có cơ sở khoa học. Cá nhân em mang bầu và sinh ra một bé gái đã khiến chồng em tu tâm đổi tính, biết thương yêu vợ hơn, biết sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Con gái như một thiên thần cứu vãn cuộc hôn nhân đang sắp sửa rạn nứt của hai vợ chồng. Phải nói nhà nào có con gái là phúc phận ba đời!!!






Dưới đây là 30 điều mà mẹ nào sinh con gái nhất định phải dạy cho con, em thấy rất hay và cần thiết nên chia sẻ lại đây để các mẹ tham khảo:



1/ Son phấn chưa chắc sẽ làm con trở nên xinh đẹp, nhưng sự tử tế, tốt bụng thì chắc chắn có thể.


2/ Đừng hạ mình vì bất cứ ai.


3/ Đừng để sự sợ hãi ngăn cản con làm việc mà con thực sự muốn.


4/ Đến những vùng đất mới thật tuyệt vời, nhưng con đường đi tới đó cũng tuyệt vời không kém.


5/ Tình yêu không được xác định bởi giới tính.


6/ Đồ chơi và màu sắc cũng không được xác định bởi giới tính.


7/ Đọc và viết không làm con trở thành “mọt sách”, vì vậy nếu con thích thì hãy cứ làm. Và thực tế là mọt sách cũng chẳng có gì xấu.


8/ Chia sẻ nghĩa là quan tâm, ngoại trừ chia sẻ người đàn ông của con.


9/ Cơ thể con cũng quan trọng như tâm trí con, vì thế hãy chăm sóc nó.


10/ Con vẫn có thể vừa yêu đương vừa có thời gian chăm sóc bản thân mình.


11/ Đừng bao giờ bắt nạt người khác.


12/ Nếu con thích nghịch bẩn thì hãy nghịch bẩn


13/ Đừng sợ là người duy nhất tin vào điều gì đó.


14/ Hãy nói ra suy nghĩ của mình một cách không ngại ngần.


15/ Đừng xa lánh những người có suy nghĩ khác với con mà hãy có một cái đầu cởi mở, nghĩ thoáng.


16/ Nấu ăn rất vui.


17/ Chẳng có ngày nào là vô ích. Hãy luôn làm ít nhất một điều gì đó trong ngày để tiến gần hơn tới mục tiêu hoặc mơ ước của con.


18/ Giày cao gót không làm con trở thành phụ nữ.


19/ Con không cần phải quyết định mình sẽ làm gì khi đang học trung học. Đôi khi cần phải có thêm thời gian và chuyện đó là hoàn toàn bình thường.


20/ Hãy tìm ra cho mình những sở thích.


21/ Chiến thắng không là gì cả, con đừng tự thỏa mãn sớm nhưng có thể ăn mừng chiến thắng và chia buồn với những mất mát.


22/ Chụp hình selfie rất tuyệt nhưng đừng quên chụp cùng mọi người.


23/ Mẹ sẽ không bao giờ nổi điên khi con kể ra sự thật.


24/ Hãy sống lành mạnh nhưng cũng phải biết thưởng thức đồ ăn ngon.


25/ Trong buổi hẹn đầu tiên, đừng đến muộn. Bạn con sẽ quan tâm nhiều tới cuộc trò chuyện chứ không phải là trông con như thế nào. Xinh đẹp là tốt nhưng đừng làm quá.


26/ Hãy khiến cho mọi người nhớ con là ai.


27/ Khi người ta nhớ đến con thì hãy đảm bảo rằng họ nhớ con vì lý do tốt đẹp.


28/ Bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của con mặc dù đôi khi có thể sẽ sốc hoặc thất vọng trước quyết định đó.


29/ Câu nói “hãy thân mật với bạn bè và thân mật hơn với kẻ thù” là vớ vẩn! Con cần loại bỏ những kẻ xấu, đáng ghét ra khỏi cuộc sống của con.


30/ Bất kể ai nói gì, nghĩ gì, cảm thấy thế nào chẳng quan trọng. Quan trọng là con nghĩ gì và cảm thấy thế nào.