Chào các mẹ !


Mình là thành viên mới, không biết có mẹ nào gặp phải trường hợp như mình, chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm. Mình đã có 1 bé trai 8 tuổi, sau khi bé được gần 1 tuổi mình đi đặt vòng tránh thai và đặt được khoảng 3 năm thì mình đi tháo vì vòng bị tụt và gây đau bụng dưới. Sau 1 năm tháo vòng mình mang thai lại và bị thai ngoài tử cung thoái triển, lúc đó mình rất sợ và bị tâm lý nặng. Khoảng 8 tháng sau mình lại chậm kinh , thử que thì 2 vạch nhưng siêu âm vẫn chưa có thai trong tử cung và mình lại sợ bị thai ngoài. Nhưng sau đó thì mình lại bị ra máu và kéo dài 1 tháng, mình biết mình bị sảy khi thai chưa về tử cung. Dù vậy nhưng mình vẫn khát khao có con, mình cố gắng cho tinh thần luôn vui vẻ, ăn uống đầy đủ. Và từ lần bị sảy khi thai chưa về tử cung đến giờ đã hơn 1 năm, cách đây 6 tuần mình có thai lại, khi siêu âm biết thai đã về tử cung và có tim mình đã rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu mình bị ra máu màu nâu 1 ít, mình đi khám và bác sĩ nói mình bị dọa sảy thai, bóc tách 30%. Bác sĩ cho mình thuốc dưỡng và dặn nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Mình đã làm theo chỉ định của bác sĩ, nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Nhưng sau khi dưỡng được khoảng 4 ngày mình thấy máu ra nhiều hơn, bụng dưới đau tức khó chịu. Mình đi khám bác sĩ nói thai tụt xuống thấp và sáng hôm sau thì mình bị sảy tự nhiên. Mình rất buồn và không biết phải làm sao?


P/S: Sau khi bị thai ngoài tự thoái triển vợ chồng mình đã kiểm tra sức khỏe sinh sản ở Từ Dũ và mọi việc đều ổn.