Cm ơi em năm nay 25 tuổi, em có quen 1 người hơn em 2 tuổi bọn em quen nhau và đến với nhau nhưng đến khi em có thai thì anh ta lại không có ý định cưới....lấy nhiều lý do này nọ. gia đình nhà anh ta cũng hẹn em để nói chuyện nhưng chẳng giải quyết đc gì cả, em vẫn quyết định giữ lại con. mọi người cứ bảo em xinh xắn trẻ trung vậy thì còn nhiều cơ hội nhiều lựa chọn, nếu để lại đứa bé thì sau này k chỉ em khổ mà con em cũng khổ nhưng em vẫn qđ làm mẹ đơn thân. haizz...hiện tại em đang buồn quá. Vì chưa có 1 công việc ổn ddihj, bầu bí lại ốm đau liên miên suốt, may có bạn bè và người thân giúp đỡ nhiều chứ em không biết ntn nữa.Em làm vậy là đúng hay sai hả cm,