Đã từng có cùng tâm trạng lo lắng như nhiều mẹ khác trong suốt quá trình mang thai và chọn bệnh viện để đón con cưng chào đời. Nên từ lúc vừa sinh xong là mình đã muốn viết về cuộc hành trình của 2 mẹ con mình nhằm chia sẻ được ít kinh nghiệm và ý kiến chủ quan từ bản thân trong lần vượt cạn đầu tiên cho các mẹ chuẩn bị vượt cạn tham khảo. Và mình xin nói thêm, đây toàn bộ là ý kiến chủ quan của mình nên không có ý gì khác, nếu mẹ nào đọc mà thấy không phù hợp thì mong mọi người đừng làm khó nhé.


Mình sinh ở Hùng Vương. Không đơn giản mà tự nhiên chọn được bệnh viện này đâu nhé.


Số là mình khám ở BV Vạn Hạnh từ khi biết có thai, mọi thứ đều ổn ( DV tốt, BS nhiệt tình) nhưng tuần 15 mình khám mà bs siêu âm không cho mình biết giới tính thai ( đó là quy định), nên mình nôn nóng ra ngoài siêu âm 3d và biết là bé trai. Con đầu lòng nên mình cũng mừng thầm, chưa kịp vui được 1 phút thì BS SÂ bảo bé có nguy cơ bị giãn não thất, có thể là do sinh lý cũng có thể là do bệnh lý, tuần 20 quay lại SÂ và kiểm tra .lại. Các mẹ biết đấy, làm sao mình có thể bình tĩnh được khi nghe tin ấy, như ngồi trên đống lửa, mình lo lắng lắm vậy là 2 VC mình quyết định qua BV Từ Dũ - khoa tiền sản để khám và tư vấn ( có người quen chỉ nên mình mới biết). Khám ở Từ Dũ cực kỳ mệt mỏi, mỗi lần đi khám bao gồm các xét nghiệm kiểm tra mình mất tới 2 ngày. Sau 2 lần theo dõi chắc ăn BS nói thai khỏe bình thường. Một niềm vui khôn tả khi con được an toàn. Lúc này VC mình định theo luôn tại Từ Dũ mà nghẹt nỗi khám đông quá, mình hoang mang kinh khủng chẳng biết ntn. Mẹ mình ở quê điện thoại lên bảo là nên theo 1 BS cho đến khi sinh.


Vậy là mình theo 1 BS tư , nhưng qua khám 4 lần mình thấy không ổn.


Thứ nhất: BS khám như sau: cân nặng của mình, đo bụng, siêu âm chút xíu mà mỗi lần khám BS SÂ không kỹ như SÂ ở bệnh viện, giống như là BS nghe tim thai thôi.( trong khi trong BV khám thai là bao gồm có nghe tim thai), thử nước tiểu bằng que cũng tính tiền.


Thứ 2: KHoảng cách ngày khám dày ( mà thai SÂ hoài thì cũng không tốt)


Thứ 3: Theo như mình tìm hiểu lên cân trong quá trình mang thai nếu quá nhiều sẽ không tốt, nhưng lúc nào BS khám cho mình cũng nói là thai nhẹ cân, mà nếu so với các chị đang khám thai ở BS này thì mình nhẹ thật ( những thai phụ khám ở đó mình thấy ai cũng béo lắm, mình nghĩ chắc mấy chị đó tăng ít nhất cũng 15- 20 kg) mình khám ở BV thì không hề nói thai nhẹ cân; trong khi mình đang theo tiêu chí là tăng cân ít ( khoảng 8 kg, bé sinh ra trong vòng 2,8kg đến 3,2 kg) vì mình muốn sinh thường.


Thứ 4: Mình thấy có sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa nghèo - giàu. Nói thật nghèo giàu gì thì thai phụ vì lo lắng cho 2 mẹ con mới nhờ đến BS, nhưng họ luôn sòng phẳng tiền bạc vậy tại sao lại có thái độ như vậy. Mà khám có rẻ đâu phải nói là mắc lắm.


Thứ 5: trong quá trình khám tư như thế mình cũng tìm hiểu thêm và đúc kết từ các mẹ đi trước là khi sinh BS mà mình khám tư chưa chắc sẽ là người đỡ cho mình, nhiều khi mình đang trong lúc thập tử nhất sinh như thế mà BS thì vẫn phải khám ở nhà. BS sẽ chỉ vào đỡ cho những ng gọi là người thân và có tầm quan trọng với BS thôi, vì đơn giản dễ hiểu là có biết bao nhiêu thai phụ khám cùng 1 BS tư vậy làm sao BS đó đến được khi vài người cùng sinh. Trường hợp tốt thì họ sẽ điện thoại vào và ủy thác nhờ vả BS có ca trực hôm đó phụ trách một cách kịp thời, còn nếu không thì theo như mình biết là nếu BS được yêu cầu ( tức BS tư mình khám) không có mặt thì thai phụ chỉ được thăm khám chứ không BS nào quyết định đâu. Khám tư chủ yếu để lúc sanh có BS quen cho yên tâm vậy với tình trạng như thế mình không khám nữa.


5 lý do trên + với một phần vì nhà mình ở Tân Phú mà BS ở Quận 5, mỗi lần đi khám là xa lắm luôn.


Vậy là 1 lần nữa mình suy nghĩ và tìm hiểu liệu có nên theo BS ko.


Cô mình thì bảo sinh ở Hùng Vương được.


Vậy là mình quyết định vào Hùng Vương khám cho những lần cuối trước khi sinh và vì mình cũng định sinh ở đây. ( lý do: Từ Dũ thì quá đông, Hùng Vương cũng không kém)


Đã vậy qua 3 lần khám cuối cùng trước khi sinh mình có ý kiến khách quan như thế này nhé.


Rất tốt. Nhân viên nhiệt tình ( từ bảo vệ cho tới y tá, họ nhìn mình với con mắt là 1 bệnh nhân - 1 thai phụ cần giúp đỡ chứ không miệt thị giàu nghèo, đẹp xấu, và càng không khó chịu với mình); BS thì dễ gần, chu đáo, họ sẽ nhắc nhở mình nhiều thứ như là nghe nhịp tim thai, ... ( trong khi mình đi khám ở BS tư lúc thai đã máy nhiều rồi nhưng họ không nhắc mình theo dõi). Và một lý do mà mình nghĩ nên đi khám tại BV là vì BV có đầy đủ máy móc thiết bị hơn, ví dụ: nếu khám ở BS tư thì Siêu âm màu, đo đường huyết hay vất kỳ xét nghiệm nào BS cũng sẽ ghi giấy giới thiệu cho mình tới 1 trung tâm " ruột" của BS ấy, như vậy mấy time lắm. Còn mình thấy ở BVHV khám có đo sức khỏe cho bé nữa ( như vậy sẽ yên tâm hơn) trong khi khám tư không có.


ĐI SANH VÀ CHI PHÍ SANH ( vấn đề mà không ít mẹ quan tâm)


Sau 37 tuần 5 ngày con được theo dõi khỏe mạnh an toàn, và mình lên được 8kg cho tới ngày sinh.


Sáng đó mình có dấu sanh vậy là tắm gội sạch sẽ tung tăng đi vô bệnh viện ( nghe có vẻ vui mà không hề lo lắng nhỉ - vì mình cũng không hình dung ra đau đẻ như thế nào, nên cứ cố gắng cười được khi nào thì cười để có tinh thần vượt cạn cùng con hihi)


Mình vào làm thù tục đăng ký sanh. Mình phân vân giữa sanh dịch vụ và sanh thường. Vậy là có quế nhân ( người nhà của 1 thai phụ khác) giúp đỡ, chị ấy nói là sinh thường hay Dv cũng vậy ak em. DV là em được chọn phòng máy lạnh, yêu cầu mổ.... nói chung là có nhỉnh hơn sinh thường 1 tí ( mình nhớ như thế), chị ấy nói lúc đó em đau lắm đi mà tử cung chưa mở thì DV hay thường cũng để em đau thôi. Mình suy nghĩ khá lâu.


Thứ 1: mình sanh mình không muốn nằm máy lạnh.


Thứ 2: nếu sanh DV mà đông quá không yêu cầu phòng được hoặc hết phòng thì cũng nằm phòng thường.


Thứ 3: Sanh Dv hay sanh thường thì cũng phải đau. Và nếu ai cũng chọn sanh DV vậy sanh thường sẽ ít người hơn.


Mình quyết mịnh sinh thường. ĐÓng tạm ứng 4 triệu. có BH cũng tạm ứng 4 triệu. CÒn nếu sanh DV thì tạm ứng 6tr.


Mọi thứ xong, cô y tá mặc áo xanh da trời dẫn mình lên phòng chờ sanh.


Mình ơi bị choáng khi vừa bước vào, có nhiều thai phụ đang chờ sanh chắc khoảng 10 người đổ lại.


Đầu tiên một bé thực tập khám cho mình theo chỉ dẫn của 1 nữa hộ sinh ( tội nó ghê nó nhỏ nó sợ mình đau nên làm nhẹ chứ nhiều đứa không biết mà không nhẹ nhàng là đau lắm các mẹ ạ)


sau đó mình đo tim thai, ui trời khủng khiếp là ở lúc này. Mình thì khỏe re do mình không đau bụng, thai mình không to như những sản phụ khác nên việc đo tim thai khá là nhanh gọn ( vì đo tim thai phải nằm ngửa), trong khí đó xung quanh mình có 1 chị thì đau bụng, vừa đau phải vừa đo tim thai chị đó la đau,; một chị thì nằm trên bàn khám la hét vì đau, mình không đau mà mình muốn bấn loạn luôn vì nghe tiếng la hét. Đo xong mình ra mấy cái giường cái nào trống thì nằm nghỉ. Vậy là cứ khám cứ đo tim thai, rồi nghe tim thai. Giữa khuya cũng phải làm. Buồn ngủ quá trời mà cũng phải làm.


Vậy là 2 mẹ con ăn ngủ nói chuyện với các mẹ trong đó hơn 1 ngày rưỡi mình vẫn không đau bụng như mấy chị kh. Mình hơi lo vì không đau sẽ không đẻ được. 7h30 sáng 7/10/15 1 BS nữ gọi tên mình kêu khám ( thường thì hộ sinh khám nhưng vì mình ở được hơn gần 1 ngày mà không đau nên BS khám). BS hỏi mình giờ muốn sanh hay ở đây thấy vui quá muốn ở chơi tiếp, mình cười mình nói muốn sanh. Vậy là BS nói BS sẽ tách gì ak mà mình không nhớ rõ, BS nói là tách như vậy mình sẽ đau bụng. Mình lo, vậy mà tách xong cũng không đau bụng. Mình về giường nằm ngủ tí, một hồi sau mình lại được gọi tên hỏi có đau bụng không mình bào không, vậy là 1 BS nam khám. Mở 5ph, mình được cho vào phòng sinh. lên bàn nằm, thấy mấy chị kia la đau quá trời quá đất mình hơi ớn. Vậy mà mình cũng không đau, chỉ có mỏi lưng quá vì phải nằm ngửa để đo tim thai. Một chị nữ hộ sinh tới hỏi có đau bụng không mình nói không vây là chị ấy nói chị ấy chọc ối để mình đau bụng rồi sinh.


Haha, vậy là đau bụng rồi sinh.


Bé mình được 2,9kg.


Sau khi sinh xong mình được đưa ra phòng hậu sản, một lúc sau mẹ mình vào. sau một lúc thì cô y tá mang bé tới cho mình ( họ sẽ hỏi: bé sinh mấy giờ, mấy kg, trai hay gái ), ở đó được mấy tiếng. sau đó 2 mẹ con mình được chuyển vào phòng. Phòng mình nằm có 4 giường, máy quạt. Bệnh viện sẽ phát cơm cho các mẹ ( có tính tiền, nhưng cái này bắt buộc).


mình ở được 2 ngày rưỡi là được xuất viện.


Chi phí sau khi trừ BH thì chỉ có hơn 2 triệu thôi. ( Nên các mẹ cứ yên tâm, trong khi Mê Kông, vạn hạnh sinh thường đã lên tới 8 tr.)


Chú ý khi ở Bv các mẹ phải cho bé tắm nắng đầy đủ. Vì chị giường sát bên mình BS nói bé bị vàng da vậy là ở lại 1 tuần mới về, đã vậy ở lại bé phải nằm chiếu đèn, mẹ nằm trong phòng 1 mình. Tới giờ thăm con mới được cho con bú.


Sẽ có một vài chi tiết thiếu sót do bé mình hơn 2 tháng giờ mình mới tranh thủ viết nên mong mọi người bỏ qua. Nếu cần hỏi gì mình thì các mẹ cứ hỏi, mình sẵn sàng trả lời ( trong vòng hiểu biểu).


Chúc các mẹ vượt cạn một cách tự tin nhé.