Em có chắc đã 2v không đấy vợ, làm gì có chuyện 2v dễ dàng thế chứ, trong khi anh...
Kỷ niệm 2 vạch của các mẹ thế nào ạ?
Hôm nay mới rảnh “ghé nhà” đi lòng vòng đọc bài 1 hồi đọc được chia sẻ của mẹ này về 2 vạch làm em bồi hồi nhớ lại ngày xưa của mình :) cũng xấc bấc xang bang vì 2v.
Bọn em cưới nhau được 2 năm, hai đứa ban đầu bảo nhau kế hoạch một năm rồi hẵng có con. Thế mà sau 2 năm thả banh cửa vẫn chẳng thể có, lo lắng cực kỳ các mẹ ạ, vì nhà chồng cứ hối bảo lớn tuổi rồi không thèm đẻ con, bọn mày định để tới khi nào. Ba mẹ đâu biết rằng vợ chồng em cũng đang lo sốt vó, nhưng không dám nói sự thật.
Năm thứ 3, mẹ chồng sốt ruột lại hỏi tiếp. Chồng em chữa cháy:
- Từ từ mẹ, bọn con ăn chơi chưa đã mà mẹ. Với lại tài chính chưa ổn định, để kiếm thêm chút nữa rồi đẻ cho mẹ vài đứa cháu một lượt luôn:)
- Chơi, chơi 3 năm rồi chưa đã à. Giờ đầu năm, mẹ lệnh cuối năm này 2 đứa phải có bầu, nếu không thì đừng có trách mẹ nha!
- Mẹ định làm gì ạ?
- Tới chừng đó rồi biết
Sau cuộc nói chuyện với mẹ xong vợ chồng em mướt mồ hôi hột. Thả banh cửa 2 năm rồi không có, làm sao trong vòng mấy tháng mà có được, trời ơi nhiệm vụ này sao khó như hái sao trên trời vì hai vợ chồng đã đi khám rất nhiều lần rồi, bác sĩ đều đảm bảo máy móc tốt 100% mà chẳng hiểu sao chả có thai được :(. Mấy lần em định bảo chồng cứ tỏ thật với mẹ nhưng chồng ngăn lại bảo: “Mẹ già rồi, kệ mẹ đi em, mẹ mong cháu nên cứ để mẹ nói, em đừng nói chuyện 2 vc cho mẹ biết kẻo mẹ lo nghĩ tội nghiệp”
Hic, vậy là không dám nói gì với mẹ hết, hai vợ chồng cứ tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng thì như lửa đốt vì thời hạn nửa năm của mẹ chồng trôi qua, 2 vợ chồng áp dụng đủ cách vẫn chả thể nào có được trong khi mẹ chồng cứ tháng nào cũng xem bụng con dâu rồi hỏi “có gì chưa con?”
Một tối nọ lấy hết can đảm, trong lúc nhà có 2 mẹ con em thú thật với mẹ là 2 vc con đã thả cửa 2 năm nay rồi vẫn chưa có con, đi khám thì không bị gì cả nên mẹ đừng hối, mẹ càng hối thì 2 vợ chồng càng lo, càng lo thì càng khó có thai. Em còn bồi thêm câu, bác sĩ dặn phải để đầu óc thư giãn, đi chơi nhiều vào thì may ra… dính bầu.
Nói xong em ra khỏi phòng mẹ như trút được gánh nặng ngàn cân, chỉ tội mẹ chồng ngồi im thin thít. Tối hôm sau, sau khi cơm nước xong bà gọi 2 vợ chồng em vào phòng khiến 2 đứa sợ suýt tè dầm ra quần, sợ nhất là em vì dám… nói chuyện với mẹ. Nhưng trái với lo lắng của cả hai, mẹ nhẹ nhàng bảo thôi con cái là trời cho, mẹ không làm áp lực lên 2 đứa con nữa, 2 đứa rảnh cứ sắp xếp thời gian đi chơi đi.
Rồi các mẹ biết sao không, trút được gánh nặng ngàn cân đè suốt 2,5 rưỡi, với lại hai vợ chồng em cũng xác định con cái trời cho nên lên lịch đi chơi tẹt ga luôn (vợ chồng em làm lương cũng khá ạ, nhà chồng cũng giàu nữa) vậy mà lại dính bầu như chỉ thị của mẹ chồng là “trong năm nay…”
Em còn nhớ ngày em thử que lên 2v đúng sáng 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời đấy ạ.
À, quên, em đọc được câu chuyện 2 vạch của mẹ dominhhao nãy em nói ở trên cũng thấy xúc động lắm, em chia sẻ ở đây để động viên tinh thần các mẹ nhé!
Ngồi đọc những bài viết của mọi người, mình nghĩ lại cảm giác lúc mình có bầu. 2 vợ chồng mình cưới nhau 1 năm vẫn chưa có con, chồng mình làm xây dựng, cưới xong 1 tuần đã phải đi công tác, cứ 1 hoặc 2 tuần lại trốn về với vợ 1 ngày. mình thì kinh không đều. Chồng mình là con đầu cháu sớm, lại là con một nên ông bà nội ngoại 2 bên đều rất mong cháu, 1 năm chưa có, 2 Vc sốt ruột, đi khám loạn lên, kết quả chồng thì yếu, vợ thì bị viêm ctc, rùi đa nang. Mình có theo bác sĩ Lan ở Bà triệu được 3 tháng mà chưa có tin vui, tới tháng thứ 4 đúng dịp tết thì mình bảo nghỉ ngơi 1 tháng (vì chữa vô sinh phải đi khám đúng định kỳ, ngày quy định, sợ rơi vào đúng ngày tết nên mình nghỉ 1 kỳ), lần nào đi khám cũng lo lắng, buồn vô cùng, chồng thì đi công tác. Mỗi lần đi khám về là mắt lại đỏ hoe vi khóc, mặc dù lần nào cũng được chồng động viên, nhưng tại tính mình hay lo nên suy nghĩ nhiều, người gầy rộc hẳn đi. Tháng tết về nghỉ ngơi, tư tưởng thoải mái thế nào lại được. cũng như mọi tháng cứ lâu lâu chưa bị kinh thì mình lại tò mò mua que về thứ, lần này cũng thế. Mình dậy sớm lọ mọ thử trong nhà vệ sinh, 1 vạch đậm, 1 vạch mờ, mình không giám nói cho chồng, mình bỏ que thử thai vào sọt rác, sợ chồng biết mình lại lấy mấy tờ báo bỏ lên trên. Tới cty mình nói chuyện với các chị, các chị có kinh nghiệm bảo là như thế là có thai rùi, mình vừa vui vừa sợ, lo lắng, quyết định 3h chiều gọi điện cho chồng bảo là mệt, chồng qua đón về nhà sớm. về nhà mình có kể lại chuyện cho chồng như thế, nhìn mặt chồng vui không tả (mặc dù chưa biết chắc chắn là có), 2 vc hì hục đèo nhau lên bệnh viện Milatex ở Nghĩ Dũng để thử máu xem chính xác có đúng hay ko (đi gần 20km), chồng đèo mình đi rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện, tới nơi xét nghiệm máu, hồi hộp. kết quả cho biết là mình có thai, 2 Vc vui ko tả được, cảm giác lâng lâng, hạnh phúc. Tới giờ mình cũng ko thể quên được cảm giác của 2 Vc lúc đó. Kết luận 1 điều: Có con thật là hạnh phúc, con cái là lộc trời cho và mình cảm ơn ông trời đã ban tặng cho 2 VC cậu con trai kháu khỉnh và đáng iu đến vậy, giờ cháu được 15 tháng tuổi.
Các mẹ ạ, qua chuyện trên em chỉ muốn nhắn nhủ 1 điều, con cái là lộc trời cho vậy nên ca1cba mẹ hãy giữ tinh thần bình tĩnh và thư giãn nhé, có vậy con yêu mới nhanh về được ạ. Càng lo lắng, áp lực thì vô tình ba mẹ sẽ càng kéo dài thời gian con về bên mình đấy ạ!
Chúc các mẹ đang mong con sớm có 2 vạch để lên đây chia vui với mọi người nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1