Em bầu tập 1 nên chẳng biết cái gì. Bé nhà e được hơn 8 tuần r, tự nhiên tuần trước thấy hết nghén ngẩm, ăn ngon miệng hẳn, ngực cũng chẳng đau nữa. Cứ nghĩ là qua cái gian đoạn nghén nghiếc r. Hôm qua lên nhóm mình thấy có chị đăng bài bảo tự nhiên mà hết nghén là bị lưu thai. Hôm nay em lo quá, đi siêu âm thì đúng là em bị lưu thai thật, tim con đã chẳng có nữa r. Mới tuần thứ 7 đi siêu âm tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Thế mà giờ đùng một cái con bị ntn em sốc lắm. Cảm thấy bản thân có lỗi với con nhiều lắm. Nhìn thấy con qua màn hình siêu âm đã có đủ chân tay các thứ em chỉ hi vọng con vẫn phát triển bình thường thôi. Nhưng lúc bác sĩ bảo k có tim thai thì e sụp đổ hoàn toàn luôn.


ra khỏi phòng khám mà cứ như người mất hồn, về nhà chẳng dám nói với ai mà chỉ biết khóc 1 mình.


Con đến cũng bất ngờ mà ra đi cũng bất ngờ. Em mới chỉ biết đến sự có mặt của con được hơn 3 tuần thôi mà con đã bỏ em đi mất rồi. Em buồn lắm các mẹ ơi