Có bầu đã đủ mệt nhọc rồi, vậy mà em lại bị thêm căn bệnh khó nói này, hành em đau rát ngày đêm
“Các chị ơi, em đang bầu tuần 28 nhưng mấy hôm nay bắt đầu bị trĩ. Em đi khám bảo là bị trĩ ngoại, cho em đặt thuốc và cả bôi protoloc nữa ạ... Em đọc trên mạng và có ngâm nước ấm hàng ngày, ngâm cả nước lá ạ. Nhưng em áp dụng tới ngày thứ 3 rồi, em không hề thấy đỡ, em đau lắm khóc suốt cả ngày, ngồi đau đi đau đứng đau, nằm cũng đau, cảm giác chỗ bị trĩ đó nó căng tức lên và như sắp bục ra ấy ạ. Em sợ quá, em đau nên mấy hôm không ăn uống được gì, lại lo con bị ảnh hưởng, nên em buồn lắm ạ...
Có chị nào đã từng bị và có cách giảm đau, giảm sưng phù hoặc cách để búi trĩ co lên không ah? Các chị cứu em với, chứ bị như vậy tới khi sinh chắc em mệt rũ ra mất :(”
Hôm nay lướt Webtretho thấy có mẹ kêu cứu chuyện có bầu bị trĩ. Em từng bị trĩ nè nên em rất thấu hiểu nỗi khổ của mẹ này, phụ nữ có bầu đã cực nhọc lắm rồi, đã đi lại nặng nề, khó thở rồi mà lại đau rát nữa, mỗi lần đi đại tiện là như bị tra tấn, mà các mẹ đừng cố nhịn vì nghĩ đi đại tiện sẽ bị đau thì càng sai lầm nhé. Chúng ta chỉ có cách là đừng để bị trĩ, hoặc bị rồi thì tìm cách giảm bớt sự đau đớn lại thôi. Bác sĩ khám cho em bảo các mẹ bầu rất hay bị trĩ, một phần do thai nhi phát triển, chèn ép các cơ quan bên trong, mà mẹ bầu nào làm việc văn phòng ngồi nhiều, không chịu khó đi lại, không ăn nhiều rau xanh là bị trĩ ngay. Các mẹ đa số là bị trĩ ngoại, tuy không ảnh hưởng đến con trong bụng hay sức khỏe của mẹ nhiều, nhưng gây khó chịu vô cùng luôn.
Em lúc mang bầu đến lúc sắp sinh em mới bị trĩ, lúc đó cái bụng bầu lớn đè xuống em đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà bị thêm trĩ nó hành nữa, ngồi làm việc mà đau rát, nhiều lúc em phải ngồi nghiêng mông qua một bên, cứ nghiêng qua nghiêng lại cho đỡ đau. Lúc đi đẻ mới kinh hoàng các mẹ, người ra rặn đẻ đã đau như gãy 20 cọng xương sườn rồi, em còn bị lòi cả trĩ nữa, đau thấu trời xanh, vì đau quá rồi, đạt ngưỡng của em luôn rồi nên lúc bác sĩ rạch tầng sinh môn, em thấy chả xi nhê gì nữa, lúc bác vá lại em cũng không cảm thấy gì luôn. Nhưng ghê nhất là lúc bác sĩ may cái trĩ lại cho em, do đẻ con ra rồi em bị lòi trĩ nhiều quá, thế là bác nhét trĩ vào lại hậu môn và may lại cho em luôn một lần. Trời ơi, em đau không chịu nổi luôn, cảm giác căng tức nơi hậu môn, đẻ con xong, âm đạo của em hoàn toàn không cảm giác gì, em chỉ bị đau hậu môn chỗ may trĩ, em ngồi không được, nằm cũng không xong, em rên khóc suốt ngày đêm. Nhưng cũng nhờ như vậy mà nay trĩ nó không lòi ra nữa, nhưng bác sĩ dặn em là nếu có sinh đứa nữa thì khi bầu bí nhớ đi lại vận động, và ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước để không bị táo bón mà dẫn đến bị trĩ.
Sau đây là lời căn dặn cụ thể của bác sĩ sản khoa nói với em, em chia sẻ lại cho các mẹ để tránh bị trĩ khi bầu bí gây khó chịu cho mình nha!
- Chịu khó đi lại, vận động, cứ mỗi ngày đi chừng 30 phút thôi và duy trì trong suốt thai kỳ thì đảm bảo mẹ khỏe khoắn nha các mẹ. Nếu làm việc văn phòng phải ngồi nhiều, thì các mẹ nhớ thỉnh thoảng đứng dậy khỏi ghế, rời bàn làm việc đi tới đi lui một lúc nha.
- Trong những lần khám thai nếu có bị trĩ thì nên cho bác sĩ biết để được tư vấn, và uống thuốc theo toa của bác sĩ cho. Tuyệt đối không tự ý uống thuốc hay bôi thuốc khi chưa hỏi qua ý kiến bác sĩ nha, tránh làm hại đến con nha các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1