Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước chuyến đi em lo nhất là cảnh con khóc trên máy bay. Đọc trên mạng nhiều bài quá nên càng gần ngày bay càng hồi hộp.
Thực tế thì bé ngoan hơn em tưởng. Em cho con bú lúc máy bay chuẩn bị cất cánh ...
Mấy đứa nhỏ đúng kiểu càng đi chơi càng có năng lượng. Một buổi chiều đưa con ra ngoài thôi mà lúc về tóc đã hơi bết, cổ với lưng thì đầy mồ hôi, quần áo cũng không còn sạch như lúc mới mặc.
Những hôm ...
Cuối tuần trước nhà em cho bé đi nghỉ 2 ngày. Em cứ nghĩ mình chuẩn bị kỹ rồi, vậy mà đến nơi mới phát hiện quên bình giữ nhiệt, thiếu khăn sữa và mang thiếu quần áo vì con thay nhiều hơn dự tính.
May ...
Có thời gian thấy con ngủ hay đạp chăn, tay chân lúc nóng lúc lạnh nên mình cứ quấn thêm hết lớp này tới lớp khác. Sau đó mới phát hiện bé đổ mồ hôi lưng khá nhiều, người lúc nào cũng bí bí khó chịu.
M...
Bé nhà em thuộc kiểu da rất dễ phản ứng. Chỉ cần đổi sữa tắm hoặc mặc một loại vải mới là có thể nổi mẩn nhẹ, nên mỗi lần định dùng sản phẩm gì lên da con em đều phải cân nhắc khá lâu.
Đợt trời lạnh nă...
Nếu ai hỏi trong túi bỉm của mình lúc nào cũng có gì thì ngoài khăn giấy, nước và tã, chắc chắn sẽ có thêm lăn muỗi theCi.
Mình bắt đầu dùng sản phẩm này sau một lần đưa con đi dã ngoại. Hôm đó thời ti...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1