Vợ chồng mình cưới nhau được 3 năm chưa có em bé. Năm đầu tiên mình đi khám thì bác sĩ nói mình bị đa nang, mình uống đủ các loại thuốc tây, thuốc Đông y nhưng không thấy hiệu quả. Khi đó, mình không hề nghĩ rằng vấn đề cũng xuất phát từ bạn chồng bởi chồng mình rất khỏe, không rượu chè, thuốc lá... Nhưng đó là quan điểm sai lầm các bạn ạ! Năm thứ 2 đi khám cả chồng thì phát hiện tinh trùng của chồng mình rất yếu, bác sĩ kết luận thiểu năng tinh trùng- vô sinh và đưa ra giải pháp là vợ chồng mình nên làm IVF. Khi đó, vợ chồng mình chưa có thời gian và điều kiện để làm nên bắt đầu lại hành trình chạy chữa khắp nơi. Sang gần hết năm thứ 3 lấy nhau, vợ chồng mình cũng vẫn chưa có em bé, hy vọng cứ ngày một ít dần bởi mẫu tinh trùng của chồng cũng không tăng lên là bao, tỉ lệ 0% tinh trùng bơi nhanh, 15% chậm, còn lại là không di động và chưa nói đến việc số lượng tinh trùng cũng thấp. Thế rồi chúng mình dự định tháng 6 này sẽ làm IVF vì không muốn để qua tuổi 30 mới có con. Nhưng kì tích đã đến với vợ chồng mình các bạn ạ! Chúng mình bắt đầu đi canh trứng và uống thuốc ở phòng khám của bác sĩ Loan (258 Đà Nẵng). Lúc đầu khi xem mẫu xét nghiệm của chồng mình, bác sĩ nói mẫu này chưa thể bơm được vì rất yếu. Nhưng chúng mình vẫn muốn thử. Mình canh được khoảng 5 lần thì trứng đạt 16, nhưng hôm sau cũng đúng 17h30 mình đến canh thì trứng đã rụng.Vội vàng gọi chồng đến để lấy mẫu tinh trùng, và bơm sau 3 tiếng đồng hồ. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của năm thứ 4 sau kỉ niệm ngày cưới, là 25/1 vừa rồi. Thực ra chúng mình không hy vọng nhiều nên vẫn đi du lịch Sài Gòn dịp nghỉ Tết 1 tuần theo kế hoạch từ trước đó 1 tháng và chủ yếu là đi vào xin ơn có con ở nhà thờ Cha Long (nhà Bè). Vài ngày sau khi trở về thì mình thử thai, được 2 vạch căng đét. 2 vc ko tin vào 2 vạch dù đã thử đến 7 que khác nhau. Sáng sớm hôm sau dắt nhau vào phụ sản xét nghiệm máu thì beta là 1549, siêu âm thì thai đã vào tử cung. Hai vợ chồng nhìn nhau mà hạnh phúc không nói nên lời. Bây giờ bé của mình đã được 7w5d và mình muốn chia sẻ tới các mẹ muộn con giống như mình hãy cứ vững tin lên nhé! Chúc các mẹ thành công!