10 phút vào phòng mổ, mẹ nguy kịch con trong bụng chết lưu! Các mẹ bầu 40 tuần nhớ kỹ điều này nha!
1 tuần nữa em sinh con, tập đầu tiên ạ! Nay em đang ở nhà chờ sinh đây ạ nên có thời gian rảnh hay lướt web đọc báo, nhất là các tin tức về thai kỳ. Hôm bữa em đọc thấy vụ này ghê quá, mà em chắc nhiều mẹ mới sinh lần đầu chắc không để ý nè, nên em chia sẻ lại đây để các mẹ cẩn thận hơn khi sinh tránh gặp nguy hiểm tính mạng nha! Còn em thì em đã thuộc nằm lòng rùi ạ :(
Là vụ này ạ, mới đây thôi :(
Sáng ngày 17/5, chị Vũ Thị Trà Mi (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương) trở dạ khi đang mang thai ở tuần thứ 40 và được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang để sinh mổ.
“7 giờ 5 phút sáng 17/5, gia đình Mi ra bệnh viện đẻ. Trước đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Khoảng 8 giờ, cháu được đưa vào phòng mổ. Sau 10 phút đứng ngoài chờ đợi, các bác sĩ chạy nháo nhào với những dấu hiệu bất thường. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chúng tôi hỏi bác sĩ thì bị đuổi ra ngoài. Khoảng hơn 2 tiếng, bác sĩ thông báo Mi phải chuyển lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Khi đó, con tôi mặt mũi tím tái và bất tỉnh hoàn toàn”, bà Vũ Thị Hoa (47 tuổi, mẹ đẻ chị Mi) kể lại.
Anh Vũ Đình Thà (sinh năm 1987, chồng sản phụ Mi) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình có hỏi phía bệnh viện về nguyên nhân, nhưng chỉ nhận được lời giải thích là: “Sản phụ ăn quá no, nghi do sốc phản vệ".
Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của vợ mình, anh Thà nói: “Trước khi đi đẻ 3 ngày, vợ tôi đi siêu âm thai lúc đó được 3,3kg, tuổi thai ở lúc đó là 39 tuần 4 ngày, mọi chỉ số của mẹ và con hoàn toàn bình thường. Vậy mà, không hiểu sao đến viện lại xảy ra sự việc như vậy”.
Hiện thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ, chưa lấy được ra ngoài. Còn vợ anh vẫn đang nguy kịch, hôn mê sâu và đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai. Được biết, đây là lần mang thai thứ 2 của chị Mi, lần sinh đầu tiên chị Mi cũng mổ đẻ.
Thực hư không biết thế nào, nhưng em thấy vấn đề ăn uống trước khi sinh mổ vô cùng nguy hiểm ạ. Như chị dâu nhà em, lần sinh vừa rồi cũng suýt gặp nguy hiểm khi còn 2 tiếng nữa lên bàn mổ mà đói bụng nên ăn đủ thứ hết. Và khi đang mổ thì chị bị nôn thức ăn ra ngoài khiến mọi người được một phen hốt hoảng.
Sau lần đó chị tởn tới già luôn nên khi em chuẩn bị sinh ngày nào chị cũng nhắc đi nhắc lại cho em nhớ. Giờ em thuộc lòng rồi, chia sẻ cùng các mẹ khác đây ạ :)
Vì sao bác sĩ thường cấm sản phụ ăn hoặc uống trước khi mổ 6 - 8 tiếng? (Mà không phải sản phụ không đâu, tất cả những người mổ lên quan đến ổ bụng đều phải cử như vậy) Đó là để tránh hít phải thực phẩm, chất lỏng , chất rắn, hoặc chất nôn vào phổi hoặc đường hô hấp thay vì nuốt qua thực quản xuống dạ dày. Điều này có thể dẫn đến tắc đường hô hấp và viêm phổi sau này.
Cho nên các mẹ khi lên bàn mổ không cần đợi bác sĩ hỏi, hãy chủ động nói với họ về tình hình ăn uống của mình, nhất là sinh tại các bệnh viện nhỏ. Nếu trước khi mổ khoảng 15 - 20 phút gì đó các mẹ có ăn uống gì thì phải thật thà khai với bác sĩ, đừng vì sợ hay gì đó mà không nói là ảnh hưởng tính mạng như chơi nha!
À, còn chuyện này nữa cũng không kém phần quan trọng luôn, cái này em đọc được chia sẻ của các mẹ trong hội bầu bí đó là không chỉ uống nước, ăn trước khi mổ mà những mẹ sinh mổ nếu có trồng răng giả cũng nên tự động báo với bác sĩ (nếu người ta không hỏi nha) là em có răng giả hoặc răng trám vàng gì, vì em nghe nói cũng rất nguy đó.
Vài điều chia sẻ cùng các mẹ trước lúc sinh, hi vọng cuộc vượt cạn của mấy chị em mình sẽ tốt đẹp và suông sẻ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1