Một câu chuyện cảm động về Thomas Edison. Thế giới đã suýt mất đi một thiên tài, NẾU...


Một ngày nọ Thomas Edison đi học về và đưa một tờ giấy cho mẹ. Cậu bé nói với mẹ, "Thầy giáo đưa thư này cho con và dặn con về chỉ được đưa nó cho mẹ."


Đôi mắt mẹ cậu bé ngấn lệ khi bà đọc lá thư rõ to cho cậu nghe: "Con trai bà là một thiên tài. Ngôi trường này quá nhỏ bé dành cho cậu ấy và cũng không có đủ giáo viên giỏi để dạy cậu. Vậy nên bà vui lòng tự dạy cho cháu."


Nhiều năm trôi qua sau khi mẹ Edison qua đời và cậu bé ngày nào giờ đã là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, một ngày nọ Edison lục lọi lại những kỷ vật gia đình. Bất chợt ông thấy một tờ giấy gấp nằm trong góc của một cái ngăn bàn. Ông cầm lên và mở nó ra. Và đọc được những gì viết trên giấy: "Con trai bà thật chậm hiểu và có vấn đề về tiếp thu kiến thức. Rất tiếc chúng tôi không thể để cậu bé đến trường được nữa."


Edison khóc trong suốt nhiều giờ và rồi ông viết trong cuốn nhật ký của mình, "Thomas Alva Edison đã từng là một đứa trẻ thiểu năng, và nhờ một người mẹ anh hùng, trở thành một thiên tài của thế kỷ."



webtretho



http://www.webtretho.com/forum/f4497/suc-song-ky-dieu-cua-em-be-sinh-non-21-tuan-tuoi-nang-co-400g-ban-chan-lot-thom-trong-chiec-nhan-2369264/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/10-di-vat-co-the-mac-vao-tai-tre-bo-me-se-khong-bao-gio-ngo-toi-2369300/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/bo-me-oi-dung-danh-dung-quat-khi-con-mut-tay-boi-hanh-dong-do-co-nghia-la-2369463/



St từ Fb Minh Pham