36. Đừng buồn vì nghĩ rằng bạn xấu. Hãy luôn tin rằng bạn có vẻ đẹp tiềm ẩn mà càng tìm nó càng ẩn.
37. Thời buổi này đi hỏi vợ sính lễ phải đủ:
- Xăng chín thùng.
-Vàng chín lượng.
-Lương chín ngàn đô.
- Ô tô phải có điều hòa.
38. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.
39. Cuộc đời nó vốn bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng.
Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng, nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông.
40. Ta có : Heo = ăn + ngủ ; người = ăn + ngủ + đi làm + chơi => Người = Heo + đi làm + chơi Ta có : Người – chơi = Heo + đi làm Có nghĩa là: Người mà không biết chơi = Heo đi làm.
41. Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: “Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi”.
42. Tiền thì không thiếu, chủ yếu là ko có
Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
43. Rượu là một chất có màu, có mùi, có vị
Khi tác dụng với lá mơ và thịt chó
Thì sẽ gây hiện tượng: Kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách.
44. Con trai có thể đùa với mọi đứa con gái trừ người mình thích.
Còn con gái có thể đùa với mọi thằng con trai trừ thằng mình ghét.
45. Không có người yêu thật bình yên
Chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền.
Ra đường khỏi lo phải ăn diện
Nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên.
46. Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm…thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca …ve.
47. Dù trời cao lồng lộng.
Dù biển rộng bao la
Dù có ở đâu xa
Đừng xa ta... TIỀN nhé!
48. Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp. Mà vì họ làm hoài mà vẫn không đẹp
49. Khi xưa chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc. Bây giờ yêu rồi mới biết hạnh phúc là khi xưa.
50. Trai xưa chân chất thật thà. Trai nay đến cả gái già không tha.
Đổi lại
Gái xưa hiền dịu nết na. Gái nay chỉ thích đại gia lắm tiền.
51. Tính anh vốn rất thật thà. Không yêu em trả hết quà dùm anh.
52. Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, và họ sẽ nhớ tới bạn khi họ lại gặp khó khăn
53. Theo dân gian và nghiên cứu mới nhất của các nhà tâm linh học thì vào lúc 12 giờ đêm, nếu có một con mèo đen đi ngang qua bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó
54. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
55. Tôi không lười lắm, nhưng nếu có giải thưởng dành cho kẻ lười nhất, chắc tôi sẽ nhờ ai đó đi lấy hộ mình.
56. Anh chỉ là người say trong vườn yêu tình ái.
Em chỉ là con nhái trong nồi ếch om măng.
57. Bắc thang lên hỏi ông trời:" bao giờ con mới tìm được người yêu?
Nhếch môi ông nói 1 điều:" vào giữa tháng sáu, một chiều tuyết rơi.
58. Có 1 người hiểu mình.
Có 1 người yêu mình.
Có 1 người làm mình vui
Quan trọng hơn là đừng để 3 đứa nó gặp nhau.
59. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy tắt báo thức và lăn ra ngủ tiếp
60. Người ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó lại thở dài nuối tiếc sao ngày xưa không nhìn kỹ thêm lần nữa


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1