Nhà mình ở đã 2 năm nay rồi, hồi mua nó về ở, cũng chẳng thấy gì.


Chỉ thỉnh thoảng mình thấy thoáng như kiểu có bóng ng ở cầu thang, nhưng k nghĩ nhiều lắm.


Đến lúc mình có e bé, con bé cứ hay khóc đêm, lúc 1h30 sáng sau lại ngủ và đêm thì ngủ k ngon.


Đợt vừa rồi, cháu được 1 tuổi, cả nhà mình (trừ thằng e trai và con bé cháu học lớp 11) có đi du lịch chơi. ở đó, e bé nhà mình ngủ rất ngoan, k có chuyện thức đêm.


Sau đó về nhà thì liên tục lại khóc đêm, mà lần này thì kinh hơn, cứ thức từ 2h30 sáng (sau khi đã ngủ từ 10h tối) đến 4h sáng mới ngủ tiếp, mà nó k ngoan, cứ lóc và bám mẹ suốt.


Điều lạ là, có 2 đứa bạn e trai mình có đến nhà chơi lúc cả nhà đi vắng, k ai hỏi mà tự chúng nó nói với e mình là: khi chúng nó đên chơi, lúc tầm 9h30 tối, thấy có 1 con bé con khoảng 3,4 tuổi cứ ngồi chơi ở đống đồ chơi của con nhà mình, rồi lại tha thẩn đi lên các phòng ở tầng trên.


còn đứa cháu học lớp 11 nhà mình thì nó khoe với mình là lúc nó học bài 1 mình ở trong phòng, tự lôi đt ra chụp ảnh, xem lại thấy có 2 đốm sáng sau lưng, nó còn khoe cả ảnh cho e trai mình xem.


Nhà mình thấy bạn e trai mình nói thế liên đi xem bói thì đc bảo là trong nhà mình có ....


Hic.


Từ hôm đó đến giờ cũng đc 4,5 ngày rồi, mà đêm nào con bé con cũng khoc và dậy lúc nửa đêm. Nhà mình quật roi dâu cũng k ăn thua.


Đêm qua, con bé cũng lại ngủ từ 10h, và 11h thì thức, khóc suốt, hỏi nó "ai trêu con?" cháu bé quá chưa biết nói, cứ chỉ lung tung, lúc thì xó nhà, lúc thì cấu thang trên gác. Dỗ mãi, nhất định nó k chịu vào trong phognf ngủ, mà đòi sang phòng khác ngủ. Mình phải để tỏi ở đầu giường, dao, roi dâu nên con bé lại ngủ được, chỉ thỉnh thoảng ọ ẹ chút.


Mong c e nào biết là nhà mình thực sự có... k? hoặc có chỗ nào xem thật chuẩn thì chỉ giúp mình nhé