Nhắc đến phụ nữ là nhắc đến một nửa thế giới đầy màu sắc, gợi cảm và có phần khó hiểu. Họ là nguồn cảm hứng, là động lực phát triển và là tình yêu vô bờ bến của nửa thế giới còn lại. Vậy đấng “mày râu” đã chuẩn bị gì để chào đón ngày Quốc tế phụ nữ chưa nào?



webtretho




Các anh có thể tủi thân vì trong 365 ngày chẳng lấy ra được một ngày cho đàn ông (trừ ngày làm cha), còn lại toàn phải cố gắng làm vui lòng cho các bà vào những ngày đặc biệt thế này. Nhưng các anh ơi, dù có được ưu ái trên cuốn lịch như thế thì chị em phụ nữ nào dám lơ là bổn phận và nhiệm vụ làm vợ, làm dâu và làm mẹ của mình xíu nào đâu. Vì thế, hãy yêu thương và trân trọng những người phụ nữ của mình hơn theo những gợi ý sau nhé.



Không nên:



Gửi tin nhắn có nội dung chung chung và thiếu đầu tư “chất xám”



Đó là những tin nhắn kiểu như ai cũng có thể nhận được, năm nào cũng sẽ gặp: “Chúc mừng ngày 8/3!”, hay “Chúc em vui trong ngày 8/3!”… Và các nàng sẽ chẳng mấy mặn mà với lời chúc “cho có” này đâu.



Tặc lưỡi cho qua vì năm nào cũng tặng quà rồi mà



Dù có bận bịu, hay lỡ quên mất nửa ngày hôm nay là gì thì khi nhớ ra bạn cũng cố gắng có động thái chúc mừng nàng nhé. Không nhất thiết phải quà cáp, chỉ cần bằng hành động quan tâm nhiều hơn, một lời khen chân thành của bạn cũng đủ làm cô ấy hạnh phúc rồi.



Im lặng, ngó lơ, vờ như không biết



Hôm ấy mà buồn buồn lên hứng không gặp nhau, hay gặp rồi mà tỏ vẻ không biết gì thì kẻo nàng không thèm nhìn mặt vài ngày đấy. Nếu quá bận rộn thì bạn nên gửi lời chúc và hứa sẽ đền cho nàng vào ngày hôm sau; hoặc tặng nào một nụ hôn nồng cháy cho hết giận là ổn ngay.



Nếu là dân FA thì bạn vẫn còn người phụ nữ tuyệt vời hơn là mẹ. Gửi tặng mẹ một nụ hôn lên má khi đi làm về; xoa bóp vai, chân cho mẹ là một trong những món quà tuyệt vời đấy, bạn biết không?




webtretho




Nên



1. Nếu không biết mua quà gì thì hãy: tranh thủ về sớm, dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa ăn đơn giản cho mẹ và chị/ em gái của mình. Hoặc mời những người phụ nữ ấy đi ăn một món thật đặc biệt nhé



2. Nếu bạn ở xa không thể về nhà thì nên gọi điện chúc mừng mẹ ngày 8/3: “Con chúc mẹ không chỉ là ngày 8/3 mà cả 365 ngày đều luôn hạnh phúc và đẹp rạng ngời! Con yêu mẹ nhiều!”




webtretho


3. Với người yêu, hãy gọi đánh thức nàng vào buổi sáng và gửi đến nàng những lời chúc tràn đầy yêu thương. Kèm theo sau đó có thể là một bó hoa nhỏ, hoặc một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng bên nhau.



4. Lỡ bạn có “viêm màng túi”, hay chẳng biết mua quà thế nào thì hãy học hỏi lời chúc triệu bà vợ mê này ngay: “Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét 'Vào rồi!'. Hết một ngày em ơi. 24 giờ thôi nhé.”





*Gợi ý món quà tặng cho phái nữ: hoa, giày, nước hoa, trang sức, đầm/ váy, khăn choàng, mỹ phẩm, một bữa tối lãng mạn hoặc gấu bông...