Em không biết post thắc mắc này ở đâu nên để tạm đây.
Sau khi đọc loạt bài báo về vụ bắt cóc trẻ tại BV C, em hoảng sợ vô cùng vì tháng sau em sinh rồi. Em tin rằng nhiều mẹ cũng đang trong tình cảnh như em: tính toán lên xuống để làm sao bảo vệ được con. Ngoài bắt cóc, em còn sợ bị tráo con nữa. Trong họ nhà em, mấy lần dính rồi nhưng may đều phát hiện kịp thời. Nhưng đó là đã cách đây nhiều năm. Giờ lắm thủ đoạn tinh vi, mình không nâng cao cảnh giác là chết dở.
Ở BV Sản Hà Nội, mẹ và con chỉ được đánh dấu bằng số đeo tay. Nếu có người rắp tâm tráo thì chẳng biết đằng nào mà lần. Em thấy bảo ở Từ Dũ, họ đánh dấu bé bằng bút không xóa. Em phải tự trang bị lấy 1 cái, tự đánh dấu con. Những lúc sau tắm, sau sinh...mà mình phải rời mắt khỏi con, gặp lại con là phải kiểm tra ngay. Có mẹ nào biết bút đó bán ở đâu không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1