Hồi trước mình toàn mang bình nhựa đi học, loại mua vỉa hè mấy chục nghìn ấy. Dùng được mấy tuần thì bắt đầu có mùi, nước nguội nhanh, mà nhìn cũng chán. Đến lúc mình để ý thấy mấy đứa bạn cùng lớp cứ cầm mấy cái bình họa tiết dễ thương đi khắp nơi, hỏi ra mới biết mua ở Zimory.

hình ảnh

Mình lên vào shop của bình giữ nhiệt Zimory xem thử, thấy có cái bình 650ml inox 316 họa tiết dễ thương giá 70 nghìn, phân vân mãi rồi cũng đặt vì nghĩ thôi thử xem sao.

Nhận hàng về thì nhìn thực tế đẹp hơn ảnh khá nhiều. Cái họa tiết in rõ, màu không bị nhạt hay lem như mình lo. Cầm lên thấy chắc tay, không có cái cảm giác rỗng tuếch như mấy loại bình siêu rẻ hay gặp.

Cái làm mình bất ngờ nhất là giữ nhiệt. Sáng pha trà nóng mang đi, gần trưa uống vẫn còn ấm. Mình không kỳ vọng nhiều vì giá có 70 nghìn thôi, nhưng dùng rồi mới thấy ổn hơn nghĩ. Bỏ đá vào thì đến chiều đá vẫn chưa tan hết, mà mình hay đi học cả ngày nên cái này tiện thật.

Inox 316 thì an tâm hơn 304 một chút vì chịu ăn mòn tốt hơn, đựng nước lâu không lo ra mùi lạ. Nắp vặn chắc, bỏ balo lật đủ kiểu không thấy rò. Miệng bình vừa cọ rửa bình thường là sạch, không bị ám mùi sau mấy tuần dùng.

Dung tích 650ml với mình là vừa đủ cho một buổi học. Không quá to cồng kềnh mà cũng không phải đổ nước liên tục.

Tóm lại là với 70 nghìn mình thấy mua được. Đứa nào đang cần bình đi học mà không muốn bỏ nhiều tiền thì có thể xem thêm ở trang binhgiunhietzimory.com, họ có nhiều mẫu lắm không chỉ riêng cái này.