Thấy các mẹ than vãn bị ghiền ma tuý diễn đàn WTT quá, mẹ Sam ngồi vắt óc nghĩ ra 10 bước phòng chống & cai nghiện như sau :


1. Nếu còn độc thân, đừng tìm người yêu (bởi vì yêu là phải vô mục Tâm Sự)


2. Nếu có người yêu rồi, đừng bàn đến đám cưới (bởi cưới thì phải vô mục Mua Gì Ở Đâu)


3. Nếu cưới rồi thì đừng có bầu (bởi có bầu thì phải vô Bà Mẹ Mang Thai)


4. Nếu có bầu thì ráng đẻ em bé cho khoẻ mạnh, mau ăn, chóng lớn, đừng đẻ mấy đứa lười ăn, ít ngủ (mất công phải vô Dinh Dưỡng, Chăm Sóc Chung, Sự Phát Triển....)


5. Nếu có con rồi, chỉ lo cho con mình thôi, đừng để ý thiên hạ, sống chết mặc bay (chứ không lại phải lết vô Hội Quán Những Tấm Lòng Từ Thiện)


6. Nếu làm nghề nội trợ ở nhà, tuyệt đối không mua máy vi tính và không ra internet cafe


7. Nếu đi làm, nhớ chọn công ty nào nghèo rớt, không có máy vi tính riêng, không nối mạng được


8. Nếu lỡ biết WTT rồi, vào xem thôi đừng đăng ký ID


9. Lỡ đăng ký rồi thì đừng post bài


10. Lỡ post bài, kết bạn, PM, offline... rồi thì, híc ! Làm ơn dọn nhà ra hoang đảo, mà phải "hoang" hơn cái đảo mà Robinson ở, kẻo không 1 ngày nào đó gặp chàng/nàng "Thứ Sáu" thì chuỗi luẩn quẩn từ số 1 lại bắt đầu !


ST