Em bị hôi nách do gen di truyền. Bị từ hồi cấp 2. Lúc bé bé ko biết thì thấy bình thường. Sau lớp 8 lớp 9 bắt đầu biết điệu thì ngại với mặc cảm dã man.Ngày ấy mẹ em cho dùng lọ bột Trapha màu trắng. Bôi mấy hôm đầu thấy cũng đỡ nhưng sau ko ăn thua. Nách thì thâm xì, nách áo cũng bị vàng khè. Huhu.


Ngày xưa ko có mạng mẽo phát triển như bây giờ, ai bảo gì cũng thử làm theo mà ko đỡ. Chỉ đc 1 2 hôm đầu xong lại đâu đóng đấy. E ra mồ hôi nhiều dã man, đi đâu chỉ chực vào nhà vs để lau nách cho đỡ ướt đỡ bị mùi đi 1 tý. Mặc quần áo còn đỡ, khi nào mà mặc váy thì còn khủng khiếp nữa.


Sau này có internet thì cũng biết thêm được nhiều cách và cũng thử qua các loại lăn nách của nước ngoài hơn 600k 1 lọ, bôi đc tầm 3 tuần thấy cũng đc. Lâu dần bôi ngứa rách hết nách sợ quá phải bỏ ngay. Rồi xát chanh vào nách, bôi nước bọt sau khi ngủ dậy