(Webtretho) Bạn là người phải đảm nhận hầu hết các công việc như lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của gia đình, gọi thợ sửa ống nước, chuẩn bị quà sinh nhật cho họ hàng, thậm chí là cả việc mang xe đi sửa? Và cách mà đức lang quân giúp bạn đó là đứng tránh sang một bên để khỏi vướng chân bạn mà thôi x-(?



Theo cuốn sách mang cái tên đầy khiêu khích The Superio Wife Symdrome – Hội chứng những bà vợ siêu phàm của tác giả Carin Rubenstein thì tình trạng thiếu cân bằng này sẽ khiến cả hai vợ chồng bạn đều cảm thấy bực bội.



“Em sẽ làm tất cả mọi việc!”



Có thể là đôi lần hoặc rất nhiều lần, bạn – giống như tất cả mọi người vợ chăm chỉ trên hành tinh này – “trót” tuyên bố như vậy và nghiêm chỉnh “đã nói là làm”? Xin lỗi nhưng phải nói với bạn điều này: trong việc này, lỗi là do bạn gây ra!




"Em sẽ làm tất cả!" (Ảnh: Inmagine)



“Biết rằng ta là người duy nhất có thể đưa cuộc sống gia đình đi vào nề nếp có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mình quan trọng, bạn có phần mãn nguyện với suy nghĩ gia đình không thể thiếu mình. Cảm giác quyền lực này có thể rất khó bỏ,” chuyên gia tâm lý xã hội Carin Rubenstein đã khẳng định điều này sau 1.500 cuộc phỏng vấn với cả đàn ông và phụ nữ để viết cuốn sách The Superior Wife Symdrome. Carin còn cho biết thêm rằng cứ trung bình 3 cặp vợ chồng mà bà tiến hành phỏng vấn thì có đến 2 cặp, các cô vợ “bao show” trong khi anh chồng chỉ có mỗi việc ngồi yên đó mà thôi. Phụ nữ không chỉ làm nhiều việc vặt vãnh, không tên hơn mà cũng là người gánh trách nhiệm chung của cả gia đình – vừa quản lý, vừa lên kế hoạch, vừa tổ chức sự kiện và đưa ra các quyết định.



Sự đa năng này đi cùng một nhược điểm nguy hiểm kinh khủng: những bà vợ “siêu phàm’ sẽ khiến cho cả hai nửa gia đình cảm thấy không thoải mái, bởi cả hai đều có cảm giác mình chưa được hoàn thiện. Khi một phụ nữ đã có thể tự mình làm tốt tất cả mọi việc, sự tôn trọng đối với người chồng cũng giảm đi, và điều này sẽ tiếp tục làm xói mòn niềm tin, sự gần gũi, thân mật… Bạn có bao giờ như chị Alyssa Yano: “Tôi cảm thấy rất bực mình khi chồng tôi không bao giờ chú ý đến tất cả những việc tôi làm. Thời gian gần đây tôi quyết định liệt kê ra danh sách những việc mà chồng mình phải làm, nhưng tôi vẫn không khỏi khó chịu khi thấy anh ta không biết tự nhìn ra những việc cần phải làm. Anh ta phải chủ động và tích cực hơn mới phải.” [-(



Tại sao hội chứng “những bà vợ siêu phàm” ngày càng phổ biến?



Theo chuyên gia tâm lý Carin Rubenstein, “Một số phụ nữ luôn cho rằng họ có trách nhiệm làm tất cả mọi thứ, nếu họ không nhúng tay vào thì chẳng việc gì xong được cả, và rằng chồng họ lúc nào cũng có tâm lý miễn có vợ bên cạnh thì chẳng cần phải lo gì.” Đàn ông có xu hướng nghĩ các công việc nhà sẽ được thu xếp một cách tự động trong khi thật ra vợ họ đang tất bật chạy sau hậu trường.




"Em làm tốt hơn anh mà!" (Ảnh: Inmagine)



Nhưng thực tế là hầu hết các cuộc hôn nhân đều không khởi đầu theo cách như vậy, sự thay đổi đã xảy ra ngấm ngầm ở đâu đó trong khoảng thời gian chung sống. Về góc độ sinh học mà nói thì nhìn chung phụ nữ có thể cùng lúc làm nhiều việc, và làm tương đối tốt. Sự tham gia của người chồng vào công việc mà người vợ đảm nhiệm đôi khi khiến mọi việc càng phức tạp hơn. Cuối cùng, các ông chồng chấp nhận sự “tuyệt vời” của vợ như một quy luật tất yếu. Và theo thời gian, người vợ sẽ dần nghĩ theo cách: “giải thích được cho chồng hiểu cách làm thật là mất thời gian, phức tạp, phiền phức… thà tự làm còn hơn.” Cuối cùng thành ra câu trả lời chuẩn của các ông chồng đối với những yêu cầu giúp đỡ mà năm thì mười họa vợ mình đặt ra sẽ là “Em làm tốt hơn anh mà.” Nghe thì có vẻ như lời khen, nhưng thực tế thì chính là thoái thác còn gì. Nếu chồng bạn thay tã cho con khoảng 10 lần thì chắc chắn anh ta sẽ làm tốt nó không thua gì bạn.



Bạn là một người vợ siêu phàm, nhưng bạn có biết điều này ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của vợ chồng mình?



Hãy thử nghe qua tâm sự của một người vợ: “Tôi đã kết hôn được 30 năm, chồng tôi luôn làm theo sự chỉ đạo của tôi và không bao giờ bày tỏ mong muốn đổi vai. Công việc của anh ấy chỉ là đi làm, lau chùi xe hơi và quản lý tài chính gia đình. Còn tôi luôn là người nấu ăn, lau dọn nhà cửa, mua sắm, sửa máy vi tính, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình, giúp các con chuyện học hành, chọn trường lớp, cài đặt chương trình truyền hình, sơn nhà cửa và rất nhiều việc khác. Tôi cũng hàng ngày phải đi làm toàn thời gian. Lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng căng thẳng và bực mình, cuộc sống như vậy quả là mệt mỏi!



Hai năm trước, vợ chồng tôi đi dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái. Tôi định mua một cái bánh kem để chúc mừng con nên đã lên mạng tìm kiếm những cửa hàng bánh kem ở gần khu vực đó để đặt bánh, trả tiền. Nhưng khi tôi đề nghị chồng cùng chọn kiểu bánh thì anh ấy lại nói “Anh không muốn phải suy nghĩ!”. :19: Vấn đề là, thay vì nói: “Em cũng không muốn phải suy nghĩ, nhưng trừ khi nhà chúng ta có thuê quản gia, đầu bếp, người giúp việc rồi thì cả hai chúng ta mới không phải nghĩ gì nữa,” thì tôi lại chỉ lẳng lặng đi chọn bánh một mình. Sự bực bội cứ tăng dần trong tôi. Tôi không còn xem người đó là chồng mình nữa mà giống như đứa con út – phải dựa dẫm vào tôi chứ chẳng thể tự mình làm nổi việc gì.”




Mình giỏi quá cũng không tốt thì phải? (Ảnh: Inmagine)




Tại sao sự “siêu phàm” của vợ lại thường không tốt cho cuộc sống gia đình?



Phụ nữ hay cho rằng chồng mình là người được lợi, nhưng thật sự thì cả hai phía đều bị thiệt thòi về cảm xúc, đều không nhận được sự gắn kết, đồng cam cộng khổ mà mình xứng đáng có được. Nghiêm trọng hơn, trong một số trường hợp, nhiều phụ nữ còn có thể cho rằng “Mình đang làm tất cả mọi việc như một người độc thân, thế thì làm người độc thân cho rồi!”



Đời sống tình dục của những cặp vợ chồng này cũng bắt đầu đi xuống. Nghiên cứu cho thấy trong những cuộc hôn nhân có yếu tố siêu phàm như thế này, tần suất quan hệ tình dục trở nên ít đi, và mức độ hài lòng cũng vậy. Quả thật, chúng ta khó có thể cảm thấy ham muốn gì ở người mà mình đang bực tức.



>> Mời xem tiếp: Làm cách nào để cân bằng lại cuộc sống gia đình của những người vợ “siêu phàm”?



Nguồn: Webtretho (lược dịch) / Theo redbookmag.com