Sau hơn 1 năm làm việc cho công ty chuyên nhập khẩu và phân phối, bán lẻ trái cây, em rút ra được 1 số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ tham khảo



- KHÔNG CÓ NHÀ NHẬP KHẨU NÀO NHẬP TRỰC TIẾP ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG: Các mẹ vẫn thường nghe thấy dòng quảng cáo như: "nhà nhập khẩu trực tiếp lớn nhất VN",... nhưng sự thực họ chỉ nhập một vài mặt hàng và phải nhập lại của các nhà khác. Nguyên nhân chủ yếu là do độc quyền, có tiền cũng không xen chân vào được. Ví dụ như: Táo Rockit, Kiwi Zespri, Táo Envy,... đều là mặt hàng độc quyền. Nên chưa chắc nơi bạn hay mua đã là giá tốt nhất và tươi ngon nhất.



- KHÔNG MUA ENVY GIẢM GIÁ: Táo Envy hiện nay chỉ có xuất xứ ở New Zealand và Mỹ, Trung Quốc chưa trồng được loại này nên các mẹ đừng lo mua phải hàng Trung Quốc. Táo Envy thuộc hàng cao cấp, để nhập được loại táo này các nhà nhập khẩu phải chịu nhập kèm với một vài mặt khác. Thường muốn nhập 1 quả Envy thì phải nhập thêm 3 quả táo khác (ví dụ: Red Delicious,...). Là mặt hàng dẫn, không có chuyện Envy được trợ giá từ nhà vườn để chạy khuyến mại cho các đối tác Việt Nam đâu ạ. ENVY GIẢM GIÁ KHI: Cuối vụ của NZ, sắp đến mùa Mỹ (và ngược lại) số lượng tồn kho còn rất nhiều và chất lượng đã giảm sút. Thường cuối vụ Envy sẽ bị chín bở nhạt hoặc héo, ăn rất chán. Vào khoảng thời gian này may ra tỷ lệ bở là 50%, có khi còn lên tới 90%



- KHÔNG MUA CHERRY SAU TẾT: Cherry sau tết dù bán với giá chỉ bằng 1/2 đến 1/3 trước tết thì các mẹ cũng đừng mua, vì đều là hàng tồn của trong tết bán không hết (vì mùa của cherry Úc, ChiLe, NZ khoảng tháng 10 đến tháng 1,2. Mỹ thì tận tháng 5 mới có) Cherry là trái cây rất nhạy cảm và nhanh hỏng nên sau khoảng thời gian nghĩ lễ dài chất lượng đã xuống rất thấp. Mẹ nào đã từng mua cherry giảm giá thời điểm này chắc cắn sẽ gặp tình trang: cuống héo rụng, quả mềm, bổ đôi quả ruột bên trong bị đổi màu nâu nâu (cherry chile hay gặp nhất). Vì thế đừng tham rẻ mua lúc này nhé, tiền mất mà mua bực vào người đấy ạ.



- KHÔNG MUA NHO GIÁ QUÁ SỐC: Có trường hợp nho có hạt Mỹ, Peru