Bức xúc quá đi mất, Em không biết chia sẻ cùng ai, không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào sau khi nghe chị gái em kể chuyện. Em chia sẻ lên đây mong các anh chị, các bạn những ai đã gặp trường hợp như thế này thì cho em hướng giải quyết với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ


Chị Huệ ( chị gái em) đã mua ngôi nhà của Chị Lan, đã hoàn thiện mọi thủ tục mua bán, Chị Huệ đã đứng tên trên sổ đỏ của căn nhà. Tuy nhiên sau khi bán nhà chị Lan không có chỗ ở, hai bên đã làm thỏa thuận cho chị Lan thuê lại để ở ( thời hạn 1 năm). Khi hết hạn thời gian thuê, Chị Huệ đòi lại nhà thì chị Lan không chịu trả mà lại trốn tránh không hợp tác. Còn ngôi nhà đó hiện tại có anh Toàn đứng ra nhận là chủ sở hữu của căn nhà. Căn nhà này chị Lan bán cho anh Toàn( có giấy viết tay, không có cơ quan thẩm quyền xác nhận ) và anh Toàn đang quản lý ngôi nhà đó.


Chị em giờ đang rất hoang mang không biết xử lý thế nào vì Anh Toàn người mua lại ngôi nhà đó lại là một tay anh chị trong vùng:((