Chào các mẹ trên Webtretho ạ!

hình ảnh

Hôm nay rảnh rỗi em ngoi lên đây tâm sự với chị em một chút, sẵn tiện khoe món quà em mới tặng lão chồng tuần trước mà lão thích đến mất ăn mất ngủ. Chả là chồng em năm nay cũng U35 rồi nhưng vẫn mê game lắm các mẹ ạ. Mấy trò kiểu League of Legends, Valorant hay God of War gì đó em nghe thôi đã chóng mặt. Hồi mới cưới em cũng khó chịu lắm, hay cằn nhằn vì tối nào làm về lão cũng chui vô góc máy tính. Nhưng sau này nghĩ lại, thà lão ở nhà chơi game còn hơn ra ngoài nhậu xỉn hay la cà quán xá, nên em đổi chiến thuật: ủng hộ luôn nhưng trong tầm kiểm soát!

Sắp tới sinh nhật lão, em suy nghĩ mãi không biết tặng gì. Tặng áo sơ mi thì lão bảo nhiều rồi, tặng đồng hồ thì ngân sách em có hạn. Tình cờ lướt lướt mấy nhóm decor góc máy tính trên Facebook thì em thấy người ta khoe mấy cái mô hình vật phẩm trong game được in 3D đẹp dã dã man. Mấy cái khiên, cây kiếm với mô hình nhân vật nhìn chi tiết từng nếp áo, vết xước luôn.

Thế là em mò mẫm tìm nơi làm. Thấy mấy chị trên nhóm khen bên Fusion Print làm đồ in 3D tinh xảo mà nét lắm nên em nhắn tin thử. Em gửi cái hình cây kiếm trong game gì đó mà chồng em hay treo avatar cho bên Fusion Print. Mấy bạn chăm sóc khách hàng tư vấn siêu nhiệt tình luôn các mẹ ơi, hướng dẫn chọn kích thước rồi còn giải thích chất liệu in 3D nhựa thân thiện, sơn tay sắc nét thế nào nữa. Em chốt luôn một cái mô hình để bàn tầm 30cm.

Hôm nhận hàng về, em giấu dưới gối. Tối đến đợi lão mò vào bàn máy tính chuẩn bị "chiến" game thì em đem ra tặng. Ôi trời ơi, các mẹ phải nhìn cái mặt lão lúc mở hộp ra cơ! Mắt sáng rực lên như trẻ con được cho kẹo. Lão cứ xoay đi xoay lại cây kiếm, ngắm nghía từng đường nét sơn, rồi cứ trầm trồ: "Sao em biết cây này? In 3D mà làm nét thế này cơ à, mượt mà không thấy vết gờ luôn!".

Từ hôm đó đến giờ, cây kiếm được đặt trang trọng ngay cạnh màn hình máy tính của lão, bật đèn LED chiếu vào nhìn ảo diệu lắm. Điều em mừng nhất là từ ngày có cái mô hình đó, góc làm việc của lão nhìn gọn gàng hẳn ra. Lão tự giác lau dọn bàn máy tính mỗi ngày, xong rồi còn khoe với mấy ông bạn trong game nữa chứ. Mấy ông bạn lão nhìn qua webcam cứ hỏi mua ở đâu, lão tự hào khoe "vợ tớ đặt in 3D bên Fusion Print tặng đấy". Em nghe mà nở cả mũi!

Nói thật với các mẹ, nhiều khi mình cứ nghĩ đàn ông khó chiều hay mê mấy thứ đâu đâu. Nhưng chỉ cần mình để ý một chút đến sở thích của họ, tặng đúng món họ mê thì tình cảm vợ chồng khăng khít hơn nhiều. Mẹ nào có chồng hoặc người yêu mê game, mê sưu tầm mô hình mà đang đau đầu tìm quà thì cứ tham khảo thử đồ in 3D vật phẩm game xem sao nha. Vừa độc lạ, vừa đúng gu, đảm bảo các ông mê tít!