Thưa các mẹ yêu quý, em hiện nay đang cần các mẹ giúp em gấp nè. Không biết em có nên tin không và việc em nhờ các mẹ có quá mê tín không nữa, nhưng xin các mẹ đọc và giúp em với!!! Mấy năm trước em đi xem mấy nơi đều được phán là em có người âm theo ghê lém, phải làm lễ giải duyên âm - cắt giải tiền duyên thì mới nhẹ vía và chuyện chồng con mới thuận lợi được. Nếu chỉ có một ông thầy bói nói thì em không tin và để ý đâu, nhưng khốn nỗi em cũng gặp trắc trở trong chuiện tình cảm lém, có khi tưởng đã ok mà sau đó lại thôi và rùi mỗi năm một tuổi nó đuổi cái xuân, đi xem vận hạn mỗi năm đều được kêu phải làm lễ đi, kể cả xem tử vi các mẹ nhé. Thía rùi mấy năm trước em cũng làm lễ cắt duyên âm và đội bát nhang ở đền Ngọc Liên phố Trần Bình Trọng đấy ạ, nhưng rùi mọi chuyện vẫn không yên, nên năm kia năm kìa (2005) em lại kiên trì đi cắt lần nữa ở một cô nhà ở đường Đê La Thành. Kể về vụ làm lễ ở ĐLT này em mới xui chứ, số là em nghe tiếng ông cụ của cô này là thầy cao tay cắt giải đã lâu nhưng ngày em đến mới biết ông cụ mất một tháng trươc đó rùi, cô con gái cụ thấy em muốn làm lễ nên nhận làm cho em. Nhưng, lại nhưng, sau khi làm lễ đến nay em thấy cũng ko có khác gì trước đây cả, mọi chuyện tình duyên của em vẫn long đong lận đận mãi chưa xong, giờ U30 gõ cửa rầm rầm rùi, thui thì "có thờ có thiếng, có kiêng có lành", em vẫn áy náy vụ này lắm vì không hiểu sao em cứ có cảm giác là em có ai đó theo mình vậy, hay nằm mơ có người đàn ông rủ đi chơi và cả mộng mị chuyện nọ kia nữa, hic hic hic, em nói ra các mẹ đừng cười chê em nhé và đừng nói em mê tín cực đoan nhé, em đang bùn lắm rùi, không biết có mẹ nào giống em ko nữa??? Nên giờ sau khi dốc bầu tâm sự với các mẹ ở đây em xin các mẹ chỉ giúp em xem ở đâu có thầy cao tay cắt giải duyên âm, có mẹ nào biết không ạ????:Sad: . Các mẹ cho em địa chỉ, giá rổ, nhận xét của người thân, bạn bè hoặc của chính các mẹ nữa ạ:Thinking: , em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều lém :Rose: