Chuyện là thế này ạh.


Em đang học cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng hiện tại em đã 22 tuổi rồi! :Crying::Crying:


Em thấy học cao đẳng ra khó xin việc lắm! Mà vì thi đại học từ trước tới giờ em chưa từng cố gắng........Nên giờ thấy hối hận, muốn thử cố gắng lại. Nhưng mà..........


Em lại sợ........cứ coi may mắn em đỗ Đại học thì ra trường em cũng đã 27 tuổi rồi! 27 tuổi mới ra trường lại không có kinh nghiệm gì thì làm sao mà xin việc! :Crying:


Các anh chị đi làm rồi cho em xin lời khuyên với ạh.


-Em nên tập trung học tiếp cao đẳng. (Học cao đẳng quản trị khó xin việc)


-Hay là nên thi lại đại học. (thi lại thì ra trường là 27 tuổi, già quá, cũng khó xin việc!)


Anh chị giúp em với! :Crying::Crying:


Nghĩ lại tháng ngày ko làm gì, giờ em chỉ muốn.........đập đầu m vô tường cho die xong thui! :RollingEy:


ah, em mới học được 1 năm cao đẳng. (năm nay). Nếu thi lại là năm sau, mà như thế là em học được 2 năm cao đẳng ah. :Smiling:


22 tuổi mà em chưa đâu vào đâu cả. Thất vọng về bản thân quá!


Mong nhận được lời khuyên of anh chị và các bạn! Em cảm ơn trước ah! :Rose::Rose::Rose:


:Smiling: