Tình hình là hồi cuối tháng 11 năm ngoái em với bạn trai có đi Nhật chơi, đi suốt từ Osaka ngược lên Tokyo.


Chuyện đó đã gần nửa năm rồi nhưng hôm nay đi ăn trưa tự nhiên anh đồng nghiệp gợi lại ba cái vụ hạt nhân phóng xạ ở Nhật ý. Ảnh bảo Tokyo cực gần chỗ bị rò rỉ phóng xạ và ba cái phóng xạ này nó tồn tại 10-20 năm lận :| Xong còn bảo với em là ảnh có 1 cặp vợ chồng bạn bè, đi Nhật về khoảng vài tháng sau vụ hạt nhân ý, xong cặp này đi khám bác sĩ trước khi quyết định có thai để xem sức khỏe tốt không, thì bác sĩ kiểm tra gì gì đấy xong phán cặp này bị nhiễm phóng xạ và không nên sinh con trong vòng 10 năm, nếu ko đứa bé sinh ra sẽ bị dị tật, khiếm khuyết.


Tự nhiên nghe nổi hết cả da gà. Hồi năm ngoái thích thì đi thôi với cứ nghĩ cả năm rồi nó phải hết chứ :| Giờ bảo em như này em cứ như ngồi trên đống lửa ý. Năm ngoái đi là 23 tuổi, giờ chờ 10 năm là 33 tuổi thì đẻ khó lắm :|


Chắc em phải lôi bạn trai đi làm xét nghiệm hết 2 đứa coi thử thế nào. Em chỉ muốn hỏi có chị nào sống ở Nhật hoặc là đi Nhật về (sau khi có vụ rò rỉ phóng xạ) rồi mang thai và sinh con chưa ạ? Có bị ảnh hưởng gì không ạ? :((