1. Bánh sừng bò ngon lành được xuất thân từ nước Áo chứ không phải ở Pháp.
2. Nếu để ý 4 quân K trong bộ bài, thì lá K bích là có hình nhà vua duy nhất không có râu.
3. Trung bình một đời người chỉ mất 2 tuần để đợi đèn đỏ khi lưu thông mà thôi.
4. Trước khi có cụ tẩy (gôm), người ta thường dùng ruột bánh mì để tẩy vết bút chì.
5. Một cây bút chì bình thường có đủ than để vẽ được đoạn đường dài 35 dặm.
6. Sữa sô-cô-la từng được bán lần đầu như một loại thuốc.
7. Bạn có biết có tới... 177.000 cách thắt caravat, và hầu như chúng ta chỉ biết có 1 cách.
8. Bạn không thể gấp đôi một tờ giấy quá 7 lần.
9. Chiếc cưa máy đầu tiên được 2 bác sĩ người Scotland, John Aiten và James Jeffray tạo ra nhằm hỗ trợ cho việc sinh nở (năm 1783 – 1785).
10. Có nghi vấn rằng bánh Oreos là “hàng đạo” của bánh Hydrox ra đời từ năm 1908. Chưa biết thực hư thế nào nhưng đúng là mẫu bánh và hương vị của hai dòng này khá giống nhau.
Bánh Hydrox
11. Mất khoảng 27.000 cây xanh để đáp ứng nhu cầu giấy vệ sinh mỗi ngày trên toàn thế giới.
12. Mội lần bạn xáo bài, có thể sẽ có duy nhất một lần những lá bài được trở về vị trí nó đã từng được xếp.
13. Sản phẩm đầu tiên có mã vạch là kẹo cao su Wrigley.
14. Nếu gộp tất cả pin trên thế giới lại thì chúng có thể dự trự được 10 phút năng lượn mà cả thế giới cần.
15. Có khoảng hơn 200 triệu viên kẹo M&Ms được sản xuất mỗi ngày.
16. Búp bê Barbie có tên đầy đủ là Barbara Millicent Roberts.
17. Thêm muối vào dứa sữa khiến chúng ngọt hơn.
18. Công ty YKK của Nhật Bản chiếm 90% dây khóa kéo được sản xuất trên khắp thế giới.
19. Ai cũng biết mật ong là thức ăn duy nhất không bị hỏng, nhưng bạn có biết chỉ có 4 trong 20.000 loài ong có thể tạo ra mật.
20. Bạn có biết, việc tái chế một lon nước ngọt nhôm sẽ tiết kiệm được nguồn năng lượng giúp bạn có thể xem tivi trong 3 giờ đồng hồ.
21. Loại sữa dù có tên là 'buttermilk' nhưng lại chẳng có miếng bơ nào trong đó.
Webtretho (tổng hợp)/ Theo Worthytoshare


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mỗi lần gấp diện tích giảm phân nửa & độ...
Nghe...
nhìn hồn nhiên, dễ thương quá.